Tiếng còi xe cảnh sát bất chợt ngang qua khiến sát thủ dừng tay

ANTĐ - Muốn được hưởng toàn bộ số tài sản của bố mẹ, Maxim, một kẻ học hành dở dang, không nghề nghiệp lên mạng internet tìm thuê người giết tất cả gia đình của mình. Tuy nhiên, mọi việc không diễn ra theo kế hoạch của hắn…

Tiếng còi xe cảnh sát bất chợt ngang qua khiến sát thủ dừng tay ảnh 1Aleksey, kẻ sát hại bé gái Olga đã bị bắt

Cảnh tượng hãi hùng

Vào khoảng 18h  ngày 16-3-2016, khi về đến nhà, ông Sergei Klimkin không thấy Olga, cô con gái học lớp 6 ra đón như thường lệ. Vừa bước vào phòng tắm, một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt ông, Olga nằm trong bồn tắm, trên người đầy máu, bên cạnh là con dao và chiếc rìu nhà bếp. 

Kết quả giám định pháp y cho thấy, trên thi thể của Olga có 40 vết thương, chủ yếu là ở vùng đầu và cổ. Vừa vào nhà, nhìn thấy xác con, mẹ của Olga đã ngất xỉu, bà được đưa ngay vào bệnh viện. Riêng Maxim, con trai lớn của ông Sergei không có mặt ở nhà. 

Gia đình ông Sergei sống trong một căn hộ tại khu chung cư cao tầng trên phố Belorechenskaya ở phía Đông Nam Thủ đô Matxcơva, Nga. Ông là giáo viên trường Trung cấp Kỹ thuật, còn vợ của ông làm việc tại một cơ quan của thành phố. Vợ chồng ông Sergei có 2 người con: Maxim 18 tuổi, Olga mới 12 tuổi. Sau khi học xong lớp 9, Maxim đã vào học tại một trường cảnh sát, nhưng bị đuổi vì lười học.

Sau khi xem lại những hình ảnh do camera giám sát đặt ở lối vào khu chung cư ghi lại, cảnh sát đã xác định được đối tượng nghi vấn. Bức phác họa chân dung đối tượng này được gửi cho lực lượng cảnh sát tuần tra trong thành phố. Kẻ bị tình nghi sau đó đã bị bắt tại nhà ga Paveletsky ở Matxcơva. Hắn là Aleksey Gurylev, 17 tuổi, hiện đang sống tại thành phố Krasnoarmeysk, tỉnh Saratov.

Tiếng còi xe cảnh sát bất chợt ngang qua khiến sát thủ dừng tay ảnh 2

Bé Olga bị anh trai thuê người giết hại

Trong cuộc thẩm vấn đầu tiên, Aleksey thú nhận được anh trai của Olga thuê giết cả gia đình. Ngay sau đó, Maxim cũng đã bị bắt. Ban đầu, Maxim khai đã bị mất chìa khóa nhà và không biết ai nhặt được. Sau đó, hắn lại khai chỉ muốn cùng với Aleksey lấy trộm tiền trong két sắt của bố mẹ. Cuối cùng, hắn đã phải thừa nhận mình là kẻ chủ mưu vụ giết em gái, còn Aleksey là kẻ được hắn thuê giết cả gia đình.  

Aleksey có mẹ là cán bộ ngành bưu điện, bố làm nghề buôn bán phụ tùng máy móc. Cũng giống như Maxim, sau khi học xong lớp 9, Aleksey đi học nghề thợ nguội tại một trường trung cấp, nhưng đã bỏ giữa chừng. Do chưa có việc làm, suốt ngày hắn chỉ vùi đầu vào máy tính. 

Âm mưu của đứa con mất tính người

Biết bố mẹ có 3 căn hộ ở Matxcơva, trong đó có một căn hộ đang được cho thuê, Maxim muốn được hưởng toàn bộ số tài sản này. Để trở thành người thừa kế duy nhất, hắn lên mạng internet tìm thuê người giết cả bố, mẹ và em gái của mình. Và hắn đã tìm được Aleksey. 

Maxim hứa trả cho Aleksey 60 nghìn rúp, số tiền này đang được cất giữ trong két sắt của bố mẹ hắn. Kế hoạch giết người tàn ác như vậy, nhưng Aleksey vẫn đồng ý. Maxim đã đón Aleksey ở ga tàu, sau khi giao chìa khóa nhà mình, hắn đi lang thang khắp Matxcơva để tạo chứng cứ ngoại phạm.

Theo kế hoạch đã thống nhất, Aleksey sẽ lấy tiền trong két sắt, sau đó sát hại Olga. Theo thông tin của Maxim, Olga thường về nhà vào lúc 16h. Sau Olga, Aleksey sẽ “xử lý” ông Sergei và cuối cùng là bà mẹ. Bố của Maxim thường về nhà vào lúc 18h, còn mẹ - 19h.  

Tiếng còi xe cảnh sát bất chợt ngang qua khiến sát thủ dừng tay ảnh 3

Maxim, kẻ thuê Aleksey giết cả gia đình mình đã bị bắt

Tuy nhiên, khi Aleksey còn đang loay hoay với chiếc két sắt, Olga đã về đến nhà. Đợi cho cô bé vào hẳn phòng mình, hắn bất ngờ dùng rìu tấn công liên tiếp từ phía sau. Sau đó, Aleksey lôi thi thể của Olga vào bồn tắm, nhanh chóng xóa các vết máu và chờ nạn nhân tiếp theo. Nhưng đúng lúc đó, Aleksey nghe thấy tiếng còi của xe cảnh sát chạy qua khu nhà, tưởng đã bị lộ, hắn nhanh chóng bỏ trốn. 

Bước đầu, Maxim Klimkin và Aleksey Gurylev đã bị khởi tố theo khoản 2 Điều 105 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga (Giết trẻ vị thành niên), mức cao nhất của khung hình phạt là tù chung thân.