Tiền về tài khoản, công nhân ồ ạt rút

ANTĐ - Công nhân ồ ạt ra rút tiền, họ chen nhau đông nghẹt thở. Ngày xả tiền luôn đông như thế, chỗ rút tiền đông như chính hội từng dòng người cứ ùn ùn kéo vào đi ra.

Trả lương bằng thẻ, lại trẻ vào ngày cuối tháng kể ra tiện thì cũng tiện nhưng cũng phiền đối với công nhân. Ở KCN Thăng Long vào ngày nhận lương thì ôi thôi cây ATM nóng phát cháy lên vì hoạt động liên tục hàng vài tiếng đồng hồ. Hàng trăm công nhân chờ đợi, thi nhau cắm thẻ vào rút tiền ra, rồi rút thẻ ra cắm thẻ vào, người chời kẻ đợi từ chiều cho đến tối cũng chưa hết đông.

Ngày lĩnh lương cũng là ngày cải thiện bữa tươi, thế nên phiên chợ công nhân cứ tấp nập hơn mọi ngày, hàng hóa cứ vãn dần trên sạp...

Cuộc sống của công nhân thì bao giờ cũng vất vả, thế nên ngay cả đồ bán ở chợ công nhân cũng “kham khổ” toàn đồ... rẻ hơn bất cứ nơi chợ nào khác. Chợ công nhân là nơi xả hàng rẻ, biết là đồ rởm nhưng vẫn cứ mua vì tiền chỉ có thế. Tuy nhiên đối với công nhân thì ngày nhận lương là vui nhất, vì có lương mới mua được đồ...rẻ, vả lại mới có tiền gửi về quê cho bố mẹ, người than thêm thắt vào chi tiêu cuộc sống.

 

Ngày "trảy hội" của công nhân

 

Ngày công nhân được lĩnh lương thì những máy ATM hoạt động nóng...ran

 

Người ra vui hết cỡ, người đợi suốt ruột không chịu nổi

 

Giờ tan ca của công nhân và người chưa có việc chờ đợi mong ước được làm công nhân vẫn luôn đông bên cổng KCN

 
 

Một bên nóng ruột đến lượt để rút tiền còn một bên mong mỏi được trở thành công nhân vẫn theo dõi từng dòng chữ thông báo

 

Số lao động chưa có việc làm ngày càng đông ở bên nơi dán những tờ thông báo

 

Cho dù làm công nhân vất vả nhưng họ vẫn tìm đến bởi dù gì thì vẫn hơn làm nông nghiệp ở vùng quê nghèo

 
 

Ở đâu có công nhân là ở đó có chợ tạm giá cực rẻ

 

Những phiên chợ công nhân bên cạnh khu công nghiệp cũng giúp cho công nhân bớt  phải quay cuồng với thực phẩm

 
 
 

"Quầy" sách báo cũ ở chợ công nhân

 

Ngay cả khi mới nhận lương họ cũng phải rất đắn đo khi mua thực phẩm đơn giản nhất