Tiến Minh “ngã ngựa”

ANTĐ - Tay vợt số 1 Việt Nam đã bất ngờ để thua đối thủ kém mình tới 18 bậc ngay trận đầu ra quân giải Super Series đang diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản) từ 20 đến 25-9.

Giành chức vô địch đơn nam giải cá nhân toàn quốc 2011, Tiến Minh tức tốc lên đường sang Nhật Bản để dự giải thứ 8 trong hệ thống Super Series năm 2011 do Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) tổ chức. Song niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Ngay trận đầu ra quân kết thúc cách đây ít phút, niềm hy vọng số 1 của Việt Nam đã bất ngờ để thua trước tay vợt hạng 25, người Ấn Độ là Ajay Jayaram 2 séc trắng, 21-18 và 21-19. Đây thực sự là cú sốc với riêng Tiến Minh và cả cầu lông Việt Nam.

Song nhìn lại quá trình thi đấu của Tiến Minh từ đầu năm đến nay, có thể phần nào hiểu được nguyên nhân sâu xa. Super Series Nhật Bản là giải đấu thứ 16 Tiến Minh tham dự kể từ đầu năm đến nay. Đáng nói hơn, trong số đó có không ít giải đấu trong nước mà Tiến Minh tham dự mà không có động lực thi đấu.

Điển hình là giải cá nhân vừa qua. Ai cũng biết, với bản lĩnh hạng 7, sân chơi của Tiến Minh phải là các giải quốc tế lớn. Song bên cạnh việc vươn đến ước mơ chinh phục đấu trường quốc tế, tay vợt số 1 Việt Nam lại phải “chạy sô” tại các giải trong nước nhằm đáp ứng nhu cầu thành tích cho đơn vị chủ quản và cả BTC giải, bởi đơn giản, không có ngôi sao số 1, các giải cầu lông Việt Nam chẳng còn hấp dẫn.

Và tất nhiên, đó là nguyên nhân khiến thể lực của tay vợt 28 tuổi này giảm sút nghiêm trọng. Đúng như lo ngại của nhiều người, Tiến Minh đã không thể duy trì thể lực tốt nhất và mau chóng thất bại trước Ajay Jayaram chỉ sau 34 phút thi đấu.

Một trong những yếu tố khác dẫn đến thất bại cần kể đến là thiếu HLV đi kèm. Tiến Minh từng bày tỏ nguyện vọng có một HLV “xịn” để giúp anh về chuyên môn và cả tâm lý mỗi khi thi đấu, đặc biệt là tại các giải đấu đẳng cấp như Super Series, song vẫn chưa được đáp ứng.

Thất bại này thực sự là bài học lớn cho Tiến Minh và cả cầu lông Việt Nam.