Tiền lệ xấu khi Anh Thơ, Trọng Tấn bị phạt… phủi bụi?!

ANTĐ - Việc Anh Thơ, Trọng Tấn tự ý bỏ về nước khi chương trình nghệ thuật Việt-Lào đang diễn ra khiến nhiều người bất bình, nhất là khi hai ca sỹ này chỉ bị phạt kiểu… phủi bụi cho qua chuyện.

Thất vọng vì… thần tượng

“Đã một thời Anh Thơ, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Đăng Dương - bốn cái tên mà tôi ngưỡng mộ. Anh Thơ, Trọng Tấn cặp đôi trong các ca khúc đi cùng năm tháng. Thật tiếc, hình ảnh của họ dù sao cũng đã nhạt nhòa trong tôi. Dù bất cứ lý do gì, báo chí quá lời, lãnh đạo nặng tay, hay cá nhân họ "bồng bột" thì cũng không thể gột rửa được vết hằn trong lòng người hâm mộ. Người Việt vốn có lòng bao dung độ lượng, nhưng cũng chỉ mức nào thôi. Nếu tiền là quan trọng thì không còn chỗ cho lòng bao dung nữa” – bạn đọc ký tên Hanh chua chat.

“Tôi rất yêu mến Trọng Tấn và Anh Thơ, nhưng qua vụ việc vừa qua thì thất vọng quá, hi vọng đây là bài học đắt giá cho những ca sĩ còn lại, đừng có đặt cái tôi của mình lên cao quá” – Ngọc Hà.

Tiền lệ xấu khi Anh Thơ, Trọng Tấn bị phạt… phủi bụi?! ảnh 1
Trọng Tấn, Anh Thơ đã "mất" khá nhiều trong lòng khán giả

“Trong tôi, Trọng Tấn và Anh Thơ không còn ý nghĩa gì nữa khi họ phạm tội "đào ngũ" trốn phục vụ ở Lào” – bạn đọc Hợi bức xúc khẳng định.

Bạn đọc Trịnh Hà tỏ vẻ cay đắng: “Mất rất nhiều, nếu như không muốn nói là tất cả. Giờ tôi không muốn nghe họ hát nữa, bởi họ ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi đất nước, Đảng, Bác... nhưng hành động đó họ đã lừa tôi, lừa chúng ta và lừa chính bản thân họ”.

Đọc những lời trần tình của Trọng Tấn sau vụ việc, bạn đọc Thiên Kim thể hiện sự đồng cảm: “Tôi tuy ở hải ngoại nhưng cũng rất yêu mến giọng ca của ca sĩ Trọng Tấn. Qua lời trần tình này của anh, tôi càng quí mến nhân cách của anh hơn. Hi vọng án phạt sẽ giảm nhẹ cho anh, và các nghệ sĩ khác hãy nhìn vào anh mà học cách biết nhận ra sai lầm và sửa sai”. Trong khi đó, bạn đọc Lê Minh Đại lại thẳng thắn phê: “Không thể ngụy biện. Cần nghiêm túc kiểm điểm bằng hình thức kỷ luật cao nhất. Tài mà không có đức thì trước sau cũng trở thành kẻ có hại. Là người Việt Nam tôi cũng cảm thấy xấu hổ thay khi bạn bè quốc tế nhìn vào những người Việt mà ý thức đối với đất nước như vậy”.

““Chưa nặn Bụt đã nặn bệ”, câu này tương đối chuẩn để dành cho 2 ca sĩ này. Đặc biệt với nhiệm vụ quốc tế thì cần phải nghiêm túc thực hiện vì đó là nhiệm vụ của dân tộc, của quốc gia mà bất cứ ai cũng đều cảm thấy vinh dự và tự hào. Thế nhưng cái "tôi", cái lợi ích cá nhân của họ quá lớn đã làm lu mờ lí trí, làm mờ con mắt họ. Đây chính là những kẻ đảo ngũ và cần phải xử lí nghiêm vì họ quá coi thường nhiệm vụ quốc gia đã trao cho họ” - Hai Phong. 

“Ngày trước thì đây được coi là tội phản bội tổ quốc. Làm mất thể diện của đất nước, con người Việt Nam. Tôi thật không hiểu. Có tài mà không có đức là những kẻ vô dụng và con phá hoại nữa” – bạn đọc Nguyễn Thế Bằng.

Tôi yêu tiếng hát Anh Thơ… Đúng là khôn bấy năm, giờ lỡ dại một giờ... Nhưng thân người đâu thể sẻ làm hai. Được lòng bên nọ, mất lòng phía kia... Mong cho hai nghệ sĩ tài ba tai qua, nạn khỏi” - Lê Nguyên.

“Trọng Tấn nói sợ bị bồi thường hợp đồng à? Bộ VH-TT-DL điện cho bí thư tỉnh Ninh Bình rồi mà. Lí do không chính đáng rồi anh Tấn ơi. Đúng những ca sỹ mình yêu thích, mới đau chứ” – Thành Nguyễn.

“Trước đây tôi hay thích nghe giọng ca của Anh Thơ, Trọng Tấn. Qua sự việc này tôi cảm thấy thất vọng với hai ca sĩ này quá. Anh Thơ, Trọng Tấn thành công cũng nhờ dòng nhạc cách mạng thế nhưng một sự kiện quan trọng do Nhà nước tổ chức mà lại tùy tiện bỏ về vì lí do cá nhân thế thì hát nhạc cách mạng làm gì. Nên chuyển sang dòng nhạc thị trường sớm đi thì hơn” – bạn đọc Ngọc Sơn góp ý.

Đề nghị xử nghiêm

“Tôi nghĩ với những trường hợp coi nhẹ lợi ích quốc gia như vậy thì tối thiểu cũng phải đình chỉ công tác và cấm biểu diễn 5 năm” – bạn đọc Thanh Duyet.

“Chạy theo đồng tiền, không thèm đoái hoài đến thể diện quốc gia, hai ca sĩ này đã bôi nhọ người nghệ sĩ. Phải đình chỉ, cấm lên sàn diễn cả hai ca sĩ này trong thời gian thật dài. "Vắng mợ thì chợ vẫn đông", hãy để cho họ thấm thía: họ đã tự đào thải mình trong con mắt nhân dân” – bạn đọc tên Trang bức xúc đề nghị.

Hai nghệ sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn, giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tự ý bỏ về nước, không được cơ quan quản lý đồng ý. Đây là hành vi thể hiện ý thức tổ chức kỷ luật và nhận thức chính trị kém. Như vậy, 2 người đã không làm gương cho học viên của mình, không xứng đáng đứng trên bục giảng. Cơ quan chức năng cần kỷ luật thích đáng để làm gương cho người khác, nhất là giới nghệ sĩ đang có một số biểu hiện tùy tiện, vô kỷ luật trong biểu diễn! Đừng để tiền lệ xấu này lặp đi lặp lại” – bạn đọc Nguyễn Trí Phương.

“Sau Trọng Tấn và Anh Thơ là nhiều lớp nghệ sĩ là học trò của họ nữa. Đợt này mà không xử lý nghiêm cô, thầy của họ, thì chắc chắn những lớp học trò sau này sẽ noi gương xấu của thầy, cô thôi. Giới nghệ sĩ xứ mình mấy lâu nay có nhiều điều chưa ổn, cho nên cần làm nghiêm và dứt khoát, dứt điểm, chứ đừng chơi cái trò tăng nặng, giảm nhẹ theo lẽ này, lẽ khác, đó là khoản hở để những người không công tâm lợi dụng vào đó để giảm tội cho người có tội và trục lợi cho mình?” – Trần Minh.

“Với những người được cho là "người của công chúng" lại là giảng viên của một học viện âm nhạc mà bản lĩnh chính trị không vững vàng, suy nghĩ thiển cận, chỉ chaỵ theo danh vọng, tiền bạc mà không chú ý tới trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với Tổ quốc thì chúng ta (những người Việt Nam chân chính) nên tẩy chay họ. Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch nên có hình thức xử lý thích hợp. Chúng ta nên nhớ lại vụ của Văn Quyến, Quốc Vượng,... để có hướng xử lý đúng và hợp với lòng dân!!!” – bạn đọc Ngô Văn Chiều.

“Tôi không hiểu ca sĩ Trọng Tấn đã tốt nghiệp hết lớp 12 chưa và khi là ca sĩ thành danh rồi thì đã được bồi dưỡng phẩm chất chính trị ra sao? Nhưng việc bỏ về ngang chừng như thế đã ảnh hưởng ít nhiều không tốt tới quan hệ văn hóa của 2 nước cũng như các điều khác. Chung quy là vì TIỀN mà tôi. Tôi đề nghị Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cấm ca sĩ Trọng tấn và Anh Thơ biểu diễn 6 tháng và không được lên truyền hình” - Đào Xuân Tùng.

“Nên cho cả Anh Thơ và Trọng Tấn nghỉ 2 năm để nhớ đến trách nhiệm của người nghệ sỹ đối với nghĩa vụ cao cả” - Trương Đình Lam đề nghị.

“Biểu diễn vì quốc gia, tinh thần dân tộc thể hiện tình hữu nghị đoàn kết giữa Việt Nam và Lào mà còn chạy sô. Bộ VH-TT-DL nên xử thật nặng vì đây là phục vụ cho Quốc gia” - Dương Hải Cường.

Khi đọc thông tin “Anh Thơ, Trọng Tấn bị phạt cảnh cáo”, bạn đọc Minh Trí phản hồi không đồng tình: “Lý do lý trấu. Lý luận như Anh Thơ, Trọng Tấn ai chả nói được. Nghe hệt mấy người vi phạm luật giao thông xin xỏ khi bị CSGT tuýt lại xử lý: "cháu đang bận, sợ muộn giờ đón con, sợ muộn giờ họp cơ quan, giúp việc xin về quê, phải đưa con đi học thêm vội quá nên quên mũ bảo hiểm, cháu không sai, cháu chỉ vội và lơ đãng tí thôi, bình thường cháu đi chuẩn, chấp hành luật lắm..." Tôi nghĩ nếu xử kiểu phủi bụi thế thì sẽ còn nhiều người mắc lỗi tương tự. Cảnh cáo thì làm sao? Chả sao cả!”