Tiền không thiếu chỉ thiếu…

ANTĐ - Cầm chén trà nóng hổi, tôi và ông ngồi sát cạnh nhau cũng cảm thấy bớt đi phần nào giá lạnh, ấm lòng hơn là ngồi một mình trơ trọi.

- Mùa hè nóng bức, trông thấy nhau đã phát ngốt. Rét buốt làm người ta xích lại gần nhau hơn, đồng cảnh và đồng cảm có thể truyền năng lượng, hơi ấm cho nhau. Có lẽ giá rét đã xuống đến mức cực âm rồi, ta nên chuyển sang “đề tài” khác đi.

- Càng nhiều tuổi người ta càng sợ rét lạnh, sợ cô đơn. Tôi thì chịu mãi nên quen mất rồi, nhưng nhìn những người nhà bệnh nhân nằm đất, phơi sương trong cái rét dưới 10 độ ở bệnh viện Bạch Mai, Phụ sản, K… mà thấy xót xa quá.

- Rét đậm, rét hại “kỷ lục” như thế, người nghèo càng dễ đổ bệnh, nhập viện. Quá tải phải nằm ghép 3-4 người một giường, hóa ra lại… ấm cúng. Chỉ phải cái tội, một người ốm đau, 3-4 người khổ theo. 

- Chừng nào còn những mùa đông lạnh lẽo, còn những phận người khốn khổ, tôi không thể nào “chém gió” những chuyện viển vông, vô tích sự.

- Vậy thì xin kể cho ông một chuyện ở ngay Hà Nội chắc ông sẽ ấm lòng ngay. Có một quán phở gà ta đặc biệt miễn phí cho người nghèo. 

- Ở trong Sài Gòn đã có nhiều quán cơm giá rẻ cho người nghèo. Ở Hà Nội cũng mới lác đác vài nơi bán cơm 5.000 đồng/ suất, phát cháo, bánh mì miễn phí cho người nhà bệnh nhân, người nghèo.  Phở gà miễn phí thì chắc phải là “đại gia” nào đó muốn “đánh bóng” thương hiệu như trong bóng đá?

- Ngược lại, vợ chồng chủ quán gia cảnh không mấy khấm khá nhưng họ nghĩ: “Mình đói, mình thèm, mình khát thế nào thì người khác cũng giống vậy”. Thế là quyết định mở quán phở, dành sáng chủ nhật phát hơn 100 bát miễn phí cho người nghèo.

- Đêm đông lạnh cóng tái tê, sáng ra được bát phở nóng hổi miễn phí thật tỉnh người, ấm lòng.

- Có người già gần hai chục năm kiếm sống ở Hà Nội lần đầu tiên được ăn phở. Nhiều người lao động nghèo ngoại tỉnh bưng bát phở mà nước mắt chảy ròng.

- Ấm lòng một phần, tình người mới thực sự có sức nóng sưởi ấm lòng người. Giá như Hà Nội mình có thêm dăm quán phở miễn phí như thế nhỉ! Tiền thì nhiều người giàu không thiếu, chỉ thiếu tình thôi.