Thương nhầm “con nghiện” lô đề

ANTĐ - Thương cảm cho cảnh buôn thúng bán bưng của Nguyễn Thị Thanh (SN 1983), trú tại Yên Phụ, Yên Phong, Bắc Ninh, chị Nguyễn Thị Nhung đã nhiều lần cho Thanh mượn xe để về quê. Nhưng chị không ngờ, lòng tốt của mình đã bị lợi dụng.

Nguyễn Thị Thanh tại trụ sở cơ quan công an

Sáng 24-10, sau thời gian dài chờ đợi nhưng không thấy Nguyễn Thị Thanh mang chiếc xe máy Exciter mang BKS: 30T9-1707 trả lại cho mình và còn nhận được thông tin từ chính Thanh là chiếc xe đã bị mang đi cầm đồ, chị Nguyễn Thị Nhung hiện đang thuê trọ tại xã Mỹ Đình, Từ Liêm đến Đồn Công an số 1 trình báo về việc mình bị lừa đảo. Đồn Công an số 1 đã xác minh và nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Khoảng 13h30 ngày 24-10, lực lượng Đồn Công an số 1 đã đến khu trọ của Nguyễn Thị Thanh đưa người phụ nữ này về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Thanh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngày 15-5, do có việc phải về quê nên Thanh đã sang phòng trọ của chị Nguyễn Thị Nhung để mượn xe. Trước đây, Thanh đã nhiều lần mượn xe của chị Nhung để đi lại. Chị Nhung là bạn cùng buôn bán với Thanh từ tháng 5-2012, nên biết khá rõ hoàn cảnh của Thanh. Thanh đã ly hôn và phải nuôi con nhỏ, từ Bắc Ninh về Hà Nội mưu sinh bằng cách lấy hàng khô từ khu vực biên giới Lạng Sơn về bỏ mối cho các cửa hàng nhỏ trên địa bàn huyện Từ Liêm. Thương cho hoàn cảnh của Thanh nên khi Thanh mượn xe, chị Nhung đã không ngần ngại. Anh Sỹ là chồng chị Nhung còn nói với Thanh nên cẩn thận cầm thêm giấy tờ để đi đường. 

3 ngày sau, Thanh từ quê lên nhưng không mang theo chiếc xe máy. Chị Nhung không thấy xe đâu đã hỏi Thanh thì Thanh nói là chồng mình đang sử dụng chiếc xe này, ít hôm nữa sẽ đi lên để trả xe. Nhưng thực chất, trong thời gian này, Thanh chơi cờ bạc và đã bị thua tất cả tiền hàng. Để có vốn làm ăn, Thanh đã phải vay ngoài với lãi suất cắt cổ. Chính vì vậy khi mượn được xe của chị Nhung, lại có giấy tờ đăng ký xe trong tay, lòng tham nổi lên, Thanh đã mang chiếc xe của chị Nhung đi cắm tại một hiệu cầm đồ ở ngay gần nhà. Số tiền 14 triệu đồng kiếm được từ chiếc xe Thanh dùng trả tiền vay lãi suất. 

Khoảng một tháng sau, chị Nhung gặp Thanh và yêu cầu trả xe. Lúc này, Thanh mới nói thật với chị Nhung là chiếc xe đã bị mang đi cầm đồ. Chị Nhung có yêu cầu Thanh nói địa chỉ cầm đồ để đến chuộc xe, nhưng Thanh vẫn khăng khăng mình có thể tự lấy được chiếc xe trên trả lại cho chị Nhung. 

Hàng hóa ế ẩm, lại cộng thêm sở thích “lô, đề” không bỏ được, Thanh không thể chuộc lại chiếc xe trên. Chị Nhung cũng nhiều lần gọi điện thoại yêu cầu trả xe nhưng thời hạn cầm đồ đã hết, khi không thấy người cầm đến thanh lý, chủ cầm đồ đã bán chiếc xe trên cho người không quen biết. Cực chẳng đã, chị Nhung đành báo công an.