Vụ thuốc lá White Horse phát nổ:

Thuốc lá phát nổ hay "anh Chí" đòi bồi thường?!

ANTĐ - Nạn nhân bị thương do thuốc lá phát nổ rất bức xúc khi Giám gốc công ty thuốc lá cho rằng, anh là "Chí Phèo" ăn vạ đòi bồi thường!

Sự việc diễn ra vào ngày 13/12/2011, tại quán cà phê của ông Tô Minh Hữu (thôn Nam Phước, Đại Tân) anh Nguyễn Xuân Lý bước vào quán gọi cà phê và nửa gói thuốc Con Ngựa (White Horse). Trong lúc anh vừa uống cà phê vừa hút thuốc, điếu thuốc đã phát nổ, khiến anh bị thương ở ngón tay trỏ và ngón giữa của bàn tay phải.

Cùng ngồi với anh Lý có anh Phan Văn Thủy (trú thôn Trung Vĩnh, xã Quế Xuân 1, Quế Sơn) bị thương ở cổ và đùi chân trái do vật lạ văng vào. Anh Lý phải vào trạm xá xã Đại Tân để băng bó.

Công an xã Đại Tân và công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đã nhận được đơn tường trình có chữ ký xác nhận của chủ quán Tô Minh Hữu và 9 nhân chứng khác.

Sau khi xảy ra vụ việc một điếu thuốc lá White Horse phát nổ làm 2 người bị thương, ngày 17/12, nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa đã cho tạm dừng sản xuất để kiểm tra và vệ sinh toàn bộ hệ thống sản xuất thuốc điếu.

 Anh Nguyễn Xuân Lý - nạn nhân vụ thuốc lá phát nổ

 Anh Nguyễn Xuân Lý - nạn nhân vụ thuốc lá phát nổ


Trao đổi với báo chí, ông Chung Quang Vinh – phó giám đốc công ty khẳng định, hệ thống sản xuất của nhà máy vẫn đảm bảo các khâu an toàn và không tin trong điếu thuốc White Horse lại có chất nổ, dẫn đến vụ việc xảy ra tại Quảng Nam ngày 13/12 vừa qua. Công ty Khatoco Khánh Hòa đang chỉ đạo bộ phận tiếp thị kiểm tra cụ thể vụ “điếu thuốc phát nổ”.

Còn ông Lê Tiến Anh, GĐ Công ty thương mại Khatoco (Khánh Hòa) phát ngôn với báo chí, cho rằng đây là một dạng “Chí Phèo” đòi bồi thường!

Anh Nguyễn Xuân Lý - nạn nhân vụ thuốc lá phát nổ gây bị thương rất bức xúc trước phát ngôn này. Ngày 17/12, anh Lý cho biết: “Tôi đã đọc thông tin trả lời của lãnh đạo công ty trên báo. Tôi rất bực tức, người của công ty thuốc lá cho rằng tôi đòi bồi thường là hoàn toàn quá vô lý vì tôi không hù dọa, đòi bồi thường gì hết. Tôi liên lạc với Khatoco nhằm mục đích phản ánh sự việc với tư cách là quyền lợi và nghĩa vụ của người tiêu dùng. Họ không hề hợp tác cùng tôi để tìm hiểu sự việc, mà ám chỉ tôi là "Chí Phèo". Sự việc xảy ra có sự chứng kiến của nhiều người. Tôi và gia đình không hề đòi bồi thường sao lại nói tôi là Chí Phèo? Điều này thực sự là một sự xúc phạm. Tôi sẽ làm đến cùng để sự việc”.

Chị Nguyễn Thị Bưởi, chủ quán cà phê tại thôn Nam Phước, xã Đại Tân, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) nơi anh Lý ngồi uống cà phê, hút thuốc bị nổ, cho biết: “Lúc sự việc xảy ra, quán rất đông người. Gói thuốc mở bán cho anh Lý nửa gói và bàn bên cạnh nửa gói. Tôi ở nhà dưới nghe tiếng nổ to như súng, chạy lên thì thấy anh Lý máu chảy ở tay, điếu thuốc nổ toe !”. Thường ngày, chị lấy thuốc tại một đại lý ở chợ xã Đại Phong gần đó.

Chị Tăng Thị Hiền, phó ca trực Trạm y tế xã Đại Tân xác nhận: “Trưa 13/12, y tế xã lấy từ tay anh Lý ra một mảnh kim loại nhỏ. Biết rõ sự việc, nên sau đó chúng tôi báo cáo công an xã. Mảnh kim loại công an xã đang giữ”.

 Mảnh kim loại được gắp từ tay anh Lý và bao thuốc có điếu thuốc phát nổ

 Mảnh kim loại được gắp từ tay anh Lý và bao thuốc có điếu thuốc phát nổ


Theo ông Tiến Anh, trong ngày 18- 12, Khatoco cũng đã chính thức đề nghị công an 2 tỉnh Khánh Hòa và Quảng Nam phân công lực lượng nghiệp vụ vào cuộc điều tra làm rõ để tránh gây hoang mang cho dư luận, khách hàng.

Vụ việc hy hữu này cũng đã xảy ra trên thế giới. Khi Andi Susanto, người Indonesia, nhân viên bảo vệ 31 tuổi đang lái xe máy ở Bekasi, gần Jakarta thì thuốc lá bỗng phát nổ ngay trong miệng khiến anh rụng 6 chiếc... răng và phải khâu 51 mũi.