“Thuốc độc” tiêu cực

ANTĐ - Tiêu cực được liệt vào hàng nan y của bóng đá Việt Nam. Điều đáng nói, đa số vụ việc bị cho có dấu hiệu tiêu cực thường chỉ dừng ở mức nghi án và mau chóng “chìm xuồng”. Dần dà nó trở thành cái cớ để hễ cứ trước mỗi sự việc nào đó thấy “nghi nghi” là người ta có thể đổ thừa và gọi tên ngay đó là tiêu cực. Một tin nhắn nặc danh tố cáo, một quyết định sai sót của trọng tài hay thậm chí một pha bóng có phần khó hiểu của cầu thủ nào đó cũng có thể bị cho là tiêu cực.

Cái cách nhận dạng tiêu cực trên có phần… tiêu cực, song lại gần như cách duy nhất để lý giải trước mỗi sự việc nhạy cảm mà hầu hết trong quá khứ chỉ dừng ở nghi án. Tất nhiên trước tệ nạn đang tác động mạnh tới sự sống còn của giải đấu như tiêu cực thì thà “đổ thừa còn hơn bỏ sót”. Đó là cách để người trong cuộc tạm “quên” đi sự bất lực hiện tại và cũng là để lên dây cót tinh thần cho cuộc chiến vốn còn rất gian nan trước mắt.

V-League 2013 mới trải qua vòng đấu đầu tiên xong đã xuất hiện những lo ngại về một mùa giải đầy “bão táp”. Bằng chứng là một ông trưởng đoàn bị đuổi khỏi sân, liên tiếp màn xô xát giữa các cầu thủ cùng 1 thẻ đỏ, 8 thẻ vàng được rút ra bên cạnh hàng loạt quyết định “khó hiểu” từ tổ trọng tài… hội tụ chỉ trong trận HN T&T gặp HAGL.

Một chuyên gia kỳ cựu từng ví von: “Tiêu cực như liều thuốc độc không màu, không mùi, không vị nhưng tác hại nó gây ra thì V-League đã và đang cảm nhận rõ rệt”. Và để làm mới V-League theo hướng tích cực, VPF buộc phải tẩy hết độc tố tiêu cực, trước khi hy vọng mang đến những điều mới mẻ, tiến bộ cho giải đấu này.