Thuê côn đồ đánh ghen, cướp tài sản người tình của chồng

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đang điều tra vụ án cướp tài sản, xảy ra tại Xóm Thượng, xã Uy Nỗ (Đông Anh - Hà Nội) ngày 28-8. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, mới đây cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 4 đối tượng liên quan về hành vi cướp tài sản.

Câu chuyện ở quán nước

4 đối tượng bị cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự về hành vi cướp tài sản gồm Nguyễn Thị Yên (SN 1975, trú quán tại huyện Hạ Hòa, Phú Thọ, hiện thuê trọ tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội); Nguyễn Viết Tú (SN 1982, trú tại xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, Hà Nội); Nguyễn Văn Thao (SN 1990, trú tại huyện Gia Bình, Bắc Ninh) và Nguyễn Thị Phương Linh (SN 1989, trú tại huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Nhóm cướp tại trước cửa quán cà phê N.H ở xóm Thượng, xã Uy Nỗ, Đông Anh

Theo lời khai của Nguyễn Thị Yên cùng đồng bọn, chồng Yên là anh Chu Mạnh T. (SN 1971, ở huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) và từ năm 2011 đến nay họ đã ly thân. Vì mưu sinh cuộc sống, Yên cùng Nguyễn Văn Thao đã đến phường Thượng Thanh, quận Long Biên thuê trọ cùng mộ số người đồng hương và mở quán bán trà đá tại khu vực vườn hoa Gia Lâm.

Cũng trong thời gian này, anh T. làm nghề thợ xây dựng tự do và nảy sinh quan hệ tình cảm với một phụ nữ tên là Nguyễn Thị Ánh (SN 1977, ở xã Cổ Loa, huyện Đông Anh). Biết rõ mối quan hệ này của người chồng đang ly thân, Yên đã tìm hiểu và được biết cứ khoảng 1 tháng anh Tiến lại mua vé tàu hỏa từ quê ra Hà Nội, đến huyện Đông Anh gặp chị Ánh. Và cứ mỗi lần gặp nhau, hai người lại thuê phòng ở nhà nghỉ T.T, tại xã Cổ Loa ngủ qua đêm.

Hiện trường vụ cướp bên trong quán cà phê N.H 

Nguyễn Viết Tú và Nguyễn Thị Phương Linh hay ngồi uống nước tại quán nước của Yên. Biết Tú là người ở huyện Đông Anh, chuyên đi đòi nợ thuê, Yên đã kể cho Tú và Linh biết việc chồng đang ly thân của mình cặp “bồ” với chị Ánh và nhờ Tú, Linh đánh ghen, bắt chị Ánh nộp phạt lấy tiền chia nhau.

Máu “hoạn thư” che mờ công lý

15h20 ngày 27-8, anh T. đi tàu hỏa từ quê xuống ga Đông Anh gặp chị Ánh. Biết anh T. và người tình đã đến nhà ngỉ T.T, Yên rủ Tú và Linh đến nhà nghỉ này đánh ghen. 7h ngày 28-8, chờ anh T. ra ga Đông Anh về Phú Thọ, còn chị Ánh điều khiển xe máy Honda Wave, đi về hướng xã Uy Nỗ, Đông Anh được khoảng 200m, Yên chỉ đạo đồng bọn đuổi theo tình địch để giải quyết ân oán.

Thấy có người bám đuổi, chị Ánh quay xe lại hướng Quốc lộ 3 bỏ chạy, nhưng cũng chỉ qua nhà nghỉ T.T được khoảng 15 mét thì bị Yên chặn lại. Như con thú say mồi, Yên lao xuống xe túm tóc, liên tiếp tát vào mặt chị Ánh và chửi “Mày dám cướp chồng tao à”. Bị các đối tượng chặn đánh bất ngờ, chị Ánh sợ hãi khóc van xin và rút điện thoại để gọi cho người thân. Thuy nhiên, Yên đã giật điện thoại và bảo Thao chở chị Ánh về quán Cafe N.H, ở xóm Thượng, xã Uy Nỗ.

 Tại đây, Yên bắt chị Ánh nộp phạt 50 triệu đồng lấy lý do vì chị Ánh mà Yên bị chồng đánh gãy tay. Thấy chị Ánh khóc lóc van xin mãi, Yên và Tú thống nhất bắt chị Ánh nộp phạt 30 triệu đồng. Sau đó, Yên bảo Linh lấy giấy bút bắt chị Ánh viết tường trình rõ quan hệ tình cảm với anh T. từ bao giờ, đã quan hệ tình dục bao nhiêu lần, tại đâu?

Chị Ánh viết xong, Yên bảo Tú ép nạn nhân tiếp tục viết giấy vay nợ 30 triệu đồng, hiện còn nợ 15 triệu đồng vì đã gán nợ bằng chiếc xe Honda Wave của chị Ánh. Yên đe dọa nếu không trả đủ tiền sẽ cho gia đình chồng chị Ánh biết việc chị cặp “bồ” với anh T. Quá trình viết giấy nợ, Thao và Tú đã lấy hết tiền trong người nạn nhân. Tú và Yên còn bắt chị Ánh về nhà lấy giấy đăng ký xe máy để mang xe đi bán. Sợ gia đình biết việc ngoại tình, chị Ánh không phản kháng, về nhà lấy đăng ký xe và chứng minh nhân dân đưa cho các đối tượng.

Ngay sau đó, Tú dẫn cả bọn cùng chị Ánh mang chiếc xe đến xã Xuân Nộn, Đông Anh, bán cho một người ở đây được 14 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh tiếp tục mở rộng, làm rõ thêm hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Yên cùng đồng bọn để xử lý.

* Tên người bị hại được thay đổi.