Thực thi nhiệm vụ với tất cả tấm lòng yêu kính, trân trọng

ANTĐ - Trên gương mặt các chiến sĩ công an, quân đội, thanh niên tình nguyện, thanh tra giao thông, không một ai tỏ ra mệt mỏi, chỉ đau đáu một tình cảm yêu kính vô hạn với Đại tướng.

Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng qua phố Cửa Nam trong dòng người vô tận tiễn đưa

10h26 sáng 13-10, khi 2 chiếc chuyên cơ mang số hiệu VN103 và VN1911 chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng gia quyến Đại tướng cất cánh rời sân bay Nội Bài, các CBCS Công an Hà Nội mới bắt đầu rời khỏi vị trí thực thi nhiệm vụ. Trong 8 ngày vừa qua (tính từ ngày 6-10 khi gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp mở cửa nhà riêng số 30 phố Hoàng Diệu để người dân vào tiễn biệt Đại tướng), 100% CBCS của Công an Hà Nội đã chấp hành nghiêm mệnh lệnh ứng trực. Hơn 10.000 lượt CBCS tham gia nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lễ Quốc tang.

Chiều muộn 11-10, vài tiếng đồng hồ trước khi diễn ra buổi tổng duyệt Lễ đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp rời Nhà tang lễ Quốc gia, cuộc họp kiểm tra, đánh giá và “chốt” phương án bảo vệ do Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Giám đốc CATP chủ trì, mới kết thúc. Sa bàn các vị trí, phương án bảo vệ được lập một cách chi tiết. Những tình huống giả định được nêu ra, kèm theo phương án, kế hoạch giải quyết thấu đáo.

9 yêu cầu đối với CBCS trong khi làm nhiệm vụ đã được truyền đạt thông qua chỉ huy các đơn vị. Quán triệt, nhận thức đầy đủ chỉ đạo của Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP. Hà Nội, cán bộ chiến sỹ CATP phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, trang trọng lễ viếng, lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Từng lực lượng, từng vị trí, từng CBCS phải hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao, với quyết tâm và tình cảm sâu sắc nhất đối với Đại tướng. Những yêu cầu đó được người đứng đầu CATP xác định, và đã thể hiện đầy quyết tâm, chính xác ở từng vị trí, mỗi CBCS trong quá trình thực thi nhiệm vụ. 

Trong suốt 8 ngày, tại Hà Nội, hơn 1 triệu lượt người dân đã đến vĩnh biệt Đại tướng. Bám sát những phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh – an toàn, nhưng phải tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, tất cả cán bộ, chiến sỹ CATP Hà Nội đã tận tụy ngày đêm không chỉ với trách nhiệm, nghĩa vụ, mà còn là tình cảm thương yêu trong nỗi đau mất mát của con cháu với người Bác, người Ông của mình.

Xung quanh trục phố Hoàng Diệu và nhà riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những chiến sỹ công an cùng lực lượng quân đội và sinh viên tình nguyện đã lặng lẽ, ân cần giữ gìn ANTT và sự trang nghiêm cho dòng người kéo dài không dứt từ ngày này qua ngày khác tới kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt người Đại tướng của nhân dân.

Từng công việc nhỏ nhất được lên kế hoạch tỉ mỉ: Tổ chức, hướng dẫn địa điểm trông giữ xe miễn phí cho nhân dân. Phòng CSGT đã thông báo cụ thể việc phân luồng, nơi tập kết xe để VOV giao thông thông báo liên tục, giúp cho các đoàn từ nhiều tỉnh, nhiều hướng về Hà Nội dồn dập vẫn thông thoáng, thuận tiện, thỏa lòng mong muốn với đồng bào, đồng chí được vào viếng Đại tướng. Từ tối 11-10 đến hết trưa 13-10, hàng trăm điểm chốt trực được phân công.

Thực thi nhiệm vụ với tất cả tấm lòng yêu kính, trân trọng ảnh 2
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội hướng dẫn cách xếp hàng, 
đón tiếp đồng bào cho các thanh niên tình nguyện, chiều 12-10

Toàn bộ Ban Giám đốc CATP và chỉ huy các phòng nghiệp vụ, chỉ huy công an các quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy, Công an các huyện Từ Liêm, Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn đã có mặt đầy đủ tại tất cả các vị trí, từ các khu vực xung quanh Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, đến các tuyến đường đoàn linh xa đi qua, kéo dài hàng chục kilomet tới sân bay Nội Bài để chuẩn bị cho nhiệm vụ đặc biệt: lễ viếng, truy điệu và di quan Đại tướng để đưa về an nghỉ tại quê hương Quảng Bình.

Trên gương mặt các chiến sĩ công an, quân đội, thanh niên tình nguyện, thanh tra giao thông không một ai tỏ ra mệt mỏi, cứ đau đáu một tình cảm yêu kính vô hạn với Đại tướng. Nhân dân đứng hàng chục nghìn người nhưng không hề có sự chen lấn gây ùn tắc giao thông. Đoàn xe tang chầm chậm đi qua các phố phường Hà Nội thân yêu, chiến sĩ công an, quân đội nghiêm trang kính chào, tiễn biệt Đại tướng đúng điều lệnh mà có người mắt rớm lệ.

Tuân thủ chỉ đạo của cấp trên, Công an Hà Nội chủ động nghiên cứu xây dựng và triển khai phương án, bố trí lực lượng bảo vệ một cách khoa học là yếu tố quan trọng để công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã diễn ra trọn vẹn. Điều lớn lao hơn, tất cả cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô được phân công đã tận tâm, tận lực hoàn thành nhiệm vụ với tất cả niềm vinh dự và tình cảm trân trọng đối với Đại tướng kính yêu.

Tham gia hướng dẫn, đảm bảo giao thông trong hai ngày diễn ra quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lực lượng Thanh tra giao thông - Sở GTVT đã huy động khoảng 800 lượt cán bộ, nhân viên túc trực làm nhiệm vụ. Ông Nguyễn Hoàng Giáp, Chánh thanh tra Sở GTVT cho biết: “Ngày 12-10, lực lượng Thanh tra GTVT đã chia làm 3 ca, ứng trực làm nhiệm vụ từ 5h đến 2h sáng 13-10. Riêng sáng 13-10, Thanh tra GTVT đã huy động 350 cán bộ, chiến sĩ đảm bảo giao thông”. Ngoài  ra, từ ngày 6-10, lực lượng Thanh tra giao thông cũng đã huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ,  làm việc liên tục, túc trực 24/24h với số lượng 60 người/ca.

Bên cạnh lực lượng Thanh tra giao thông, những ngày qua, lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện Thủ đô cũng đã có mặt ở mọi nơi để đảm bảo giao thông, giúp đỡ, phục vụ đồng bào đến viếng Đại tướng tại tư gia 30 Hoàng Diệu và Nhà tang lễ quốc gia. Đại diện Ban Tuyên giáo Thành đoàn cho biết, trong 2 ngày quốc tang, đã có khoảng trên 10.000 lượt tình nguyện viên tham gia hướng dẫn, phân làn đường, hướng dẫn nhân dân xếp hàng, ổn định trật tự, phục vụ nước uống cho người dân đến viếng.