Thực hư chuyện Thu Quỳnh có "bờ vai" vững chãi mới

ANTD.VN - Gần 4 năm kể từ khi ly hôn Chí Nhân, lần đầu tiên Thu Quỳnh úp mở về việc có người mới.

Bén duyên nhau sau khi đóng chung trong bộ phim điện ảnh “Sống cùng lịch sử”, Thu Quỳnh và Chí Nhân nhanh chóng nên duyên vợ chồng và có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Tuy nhiên chỉ sau một năm chung sống, cặp đôi nhanh chóng “đường ai nấy đi”. Thu Quỳnh nhận nuôi con trai và bắt đầu cuộc sống của một bà mẹ đơn thân. Xung quanh cuộc hôn nhân đổ vỡ của cả hai từng xuất hiện tin đồn vì có “người thứ ba” xuất hiện bên cạnh Chí Nhân. Tuy nhiên trong khi Chí Nhân thẳng thắn phủ nhận thì Thu Quỳnh im lặng, không lên tiếng phản hồi tin đồn này.

“Hậu” ly hôn, mối quan hệ giữa Thu Quỳnh và Chí Nhân từng có giai đoạn trở nên căng thẳng vì nam diễn viên có một số lần phản ứng khá gay gắt với vợ cũ, trong đó có tranh cãi liên quan đến việc chăm sóc và thăm nom con. Mặc dù vậy, Thu Quỳnh luôn chọn cách đối diện với mọi chuyện một cách bình tĩnh và không lời qua tiếng lại, kể cả trên mạng xã hội lẫn truyền thông.

Cũng kể từ sau khi chia tay Chí Nhân, Thu Quỳnh hoạt động nghệ thuật mạnh mẽ hơn. Trước đó cô cũng từng tham gia một số bộ phim lớn nhỏ trên sóng truyền hình và lọt vào Top 10 cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2008” khi mới 20 tuổi, đồng thời công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ, song chưa để lại nhiều dấu ấn sắc nét trong lòng khán giả. Cột mốc đánh dấu sự trở lại thành công của Thu Quỳnh phải kể đến vai My Sói trong phim “Quỳnh búp bê”. Vai diễn ấn tượng này đã giúp Thu Quỳnh khẳng định được duyên nghề lẫn tài năng diễn xuất của mình. Trong bộ phim truyền hình đang phát sóng trên VTV và gây “sốt” màn ảnh nhỏ - “Về nhà đi con”, Thu Quỳnh cũng có cú “lột xác” ngoạn mục khi hóa thân vào vai cô chị cả có tính cách hiền lành, thánh thiện, luôn sẵn sàng hy sinh và lo lắng cho mọi người trong gia đình.

Đến thời điểm này, có thể nói Thu Quỳnh đang là một trong những gương mặt diễn viên ăn khách hàng đầu ở màn ảnh phía Bắc. Ngoài lịch quay phim và hoạt động nghệ thuật dày dặc, cô cũng tích cực nhận lời tham gia nhiều sự kiện, chương trình.

Bức ảnh được Thu Quỳnh đăng tải làm dấy lên tin đồn cô đã tìm thấy "người mới"

Mới đây trên trang mạng xã hội cá nhân, Thu Quỳnh bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái “Nhìn lịch làm việc là lại muốn đi chơi”. Điều đáng nói là kèm theo dòng chia sẻ này, nữ diễn viên đăng tải bức ảnh khoe đôi tay bên một người giấu mặt. Bức ảnh được cho là chụp trong một chuyến du lịch biển của người trong cuộc.       

Ngay lập tức chia sẻ của Thu Quỳnh khiến người hâm mộ không khỏi xôn xao bởi lẽ gần 4 năm sau khi ly hôn, đây là lần đầu tiên cô công khai đăng tải một bức ảnh ngụ ý lứa đôi. Vốn được biết đến là người khá kín tiếng nên động thái này của Thu Quỳnh thậm chí còn làm cho nhiều đồng nghiệp và bạn bè bất ngờ. Một số nghệ sĩ như: Vân Dung, Hương Giang…cũng bày tỏ sự ngạc nhiên và tò mò về người bí ẩn chụp ảnh cùng Thu Quỳnh. Song Thu Quỳnh vẫn kiên định không lên tiếng giải thích hay tiết lộ về người giấu mặt này. Mặc dù vậy, nhiều khán giả vẫn gửi lời chúc phúc tới cô và người chụp ảnh cùng: “Bàn tay của Thu Quỳnh và người mới đều đẹp. Chúc Thu Quỳnh có bờ vai mới vững chắc và hạnh phúc”.

Một số khán giả hài hước cho rằng người đàn ông bí ẩn chụp ảnh cùng Thu Quỳnh trong bức ảnh trên chính là “anh Khải” với “chú Quốc” – hai bạn diễn của cô trong bộ phim đang phát sóng “Về nhà đi con”.

Thu Quỳnh và vai diễn lấy đi nước mắt của khán giả trong "Về nhà đi con"

Chia sẻ về vai diễn Huệ trong bộ phim này, Thu Quỳnh giãi bày, trong phim có 3 chị em – 3 người phụ nữ: Thu Huệ, Anh Thư và Ánh Dương. Ngoài đời, trước khi sóng gió xảy ra, cô tự thấy mình có một phần tính cách nhẫn nhịn của Huệ. Ở thời điểm đỉnh điểm của sóng gió, cô thấy mình cảm xúc giống Anh Thư (Bảo Thanh đóng). Đến giờ dù mọi biến cố và sóng gió đã qua, nhưng khi đứng ở vai trò khán giả nhìn vào bộ phim, cô thấy những thước phim rất sinh động và tự nhủ mình đã từng đau khổ như này và mạnh mẽ vượt qua như thế. Cũng sau lần đổ vỡ đầu tiên đó, Thu Quỳnh tự nhủ mình sẽ phải vươn lên mạnh mẽ, nhìn thắng về phía trước và không bao giờ quay lại phía sau.