Thủ tướng Israel "gây bão" trên truyền hình

ANTĐ - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang bị giới truyền thông nước này chỉ trích nặng nề vì đã công bố bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan tình báo Mossad trên sóng truyền hình trực tiếp hôm 7-12 vừa qua. Nhiều người cho rằng, những gì diễn ra giống như chương trình truyền hình thực tế với câu nói quen thuộc kiểu như: “…Và người chiến thắng là…”.
Thủ tướng Israel "gây bão" trên truyền hình  ảnh 1

Ông Cohen được coi là James Bond của Israel với phong cách thời trang trẻ trung, nam tính

Sở dĩ cách làm của Thủ tướng Benjamin Netanyahu gây nên những luồng dư luận trái chiều là vì danh tính của người đứng đầu Mossad - cơ quan tình báo lớn hàng đầu của Israel được coi là bí mật quốc gia không thể được tiết lộ. Hoạt động của Giám đốc cơ quan tình báo Mossad diễn ra “trong bóng tối” và thậm chí, báo chí Israel từng bị cấm không được đưa tên, hình ảnh của họ lên mặt báo.

Chính vì vậy, khi ông Benjamin Netanyahu tuyên bố lựa chọn người đứng đầu Mossad trên truyền hình trực tiếp, đã có ý kiến chỉ trích Thủ tướng “biến việc công bố bổ nhiệm một vị trí nhạy cảm thành show truyền hình thực tế”. “Đây chắc chắn là một nhân sự phù hợp nhưng rất thất vọng với show truyền hình thực tế do ông Netanyahu sản xuất“, một lời bình luận đăng tải trên báo Ma’ariv. Một nhà báo khác nhận định rằng, “một cái gì đó giống như tuyên bố người chiến thắng của “American Idol” hay “Survivor” hầu như không thấy sự nghiêm túc cần thiết”. 

Tờ Telegraph (Anh) cho biết, các phóng viên đã được mời đến đưa tin nhưng chủ đề của buổi họp báo không được tiết lộ. Thủ tướng Israel đã đến muộn một giờ so với thông báo trước đó. Người được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Mossad lần này là ông Yossi Cohen, 54 tuổi. Ngoài ông Cohen, còn có hai ứng viên khác tranh cử vị trí Giám đốc Mossad, trong đó một người là quan chức cấp cao trong cơ quan tình báo quốc gia và người còn lại là điệp viên được biết đến với mật danh “N”. Cả ba người được thông báo về sự lựa chọn của Thủ tướng qua điện thoại chỉ vài giờ trước khi cuộc họp báo trên truyền hình diễn ra. 

Ông Cohen là giám đốc thứ 12 của Mossad. Ông tham gia hoạt động trong cơ quan tình báo của Israel từ năm 1983. Năm 2006, ông Cohen được bổ nhiệm Giám đốc cơ quan tình báo Tzomet. Ông Cohen được đánh giá là người có vai trò quan trọng trong nỗ lực chung của Israel và Mỹ để giải quyết vấn đề chương trình hạt nhân của Iran.

Không giống như nhiều người tiền nhiệm, ông Cohen được biết đến là một lãnh đạo có “gu” ăn mặc trẻ trung, nam tính. Ông Cohen không mặc bộ quần áo Yarmulke truyền thống mà thay vào đó là những bộ đồ màu sắc, không đeo cà vạt - phong cách ăn mặc rất khác lạ ở Israel. Ông Cohen còn được coi là James Bond của Israel, thường được biết đến với biệt danh là “The Model”.