Thu sản lượng cà-phê theo kiểu... cướp?

ANTĐ - Hậu quả cách hành xử này là chị Nguyễn Thị Hạnh (trú xã Ea Kiết, H.Cư M'gar, Đắc Lắc) bị chấn thương sọ não, vỡ lún sọ trán phải, gãy xương chính mũi...

- Đơn vị nào mà... lộng hành dữ vậy Tư Tây Nguyên?

- Xí nghiệp cà-phê thuộc Cty TNHH Lâm nghiệp Buôn Ja Wầm, TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc. Chuyện là vầy: năm 1997, bà Vũ Thị Ảm (mẹ chị Hạnh) có liên kết với Cty Buôn Ja Wầm trồng cà-phê trên diện tích 0,55 ha. Theo cam kết, trong 3 năm đầu Cty sẽ đầu tư các chi phí trồng, chăm sóc cà-phê, còn bà Ảm phải đóng sản lượng cà-phê trong vòng 50 năm. Trước khi chết, bà Ảm đã bàn giao lại số diện tích trên cho hai người con. Riêng chị Hạnh được giao 0,25ha cà-phê và phải trả 1.900 kg cà-phê tươi/mùa cho Cty trên. Khoảng 9 giờ ngày 29-11, ông Hoàng Thái Huyên, Đội trưởng Đội sản xuất C2, Xí nghiệp cà-phê vào thu sản lượng của gia đình chị Hạnh. Nhưng do không thuê được người hái, không đủ sản lượng nên gia đình chị Hạnh hẹn 1 tuần sau sẽ nộp đủ. Hơn 1 giờ đồng hồ sau, ông Huyên cùng một số người của Xí nghiệp cà-phê, trong đó có ông Nguyễn Anh (Giám đốc Xí nghiệp) và ông Trần Vơn (Phó Giám đốc Xí nghiệp), xông vào kéo bạt, trút sạch cà-phê của gia đình chị Hạnh. Trong lúc giằng co, một số người đã dùng gậy đánh tới tấp vào vợ chồng chị Hạnh, khiến chị Hạnh phải đi cấp cứu... Trước đó, trong các ngày 5, 10 và 11-11, Xí nghiệp Cà-phê trên cũng đã đưa lực lượng vào phong tỏa, thu hái toàn bộ 1,2ha cà-phê của gia đình anh Phan Đình Nguyên (trú thôn 11, xã Ea Kiết). Anh Nguyên không nộp sản lượng vì cho rằng diện tích đất này do anh tự khai hoang và trồng cà-phê, sau đó bị Cty ép ký hợp đồng nhận khoán. Hiện anh Nguyên đã khởi kiện đòi quyền sử dụng đất nhưng tòa án chưa giải quyết vì cho rằng vụ việc chưa được hòa giải ở cơ sở theo Luật Đất đai.

Chị Hạnh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắc Lắc.

 Chị Hạnh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắc Lắc.

- Vậy thì có khác gì cướp cà-phê của nông dân hả anh Tư?

- Thì vậy, thế nhưng theo báo cáo của Giám đốc Xí nghiệp cà-phê gửi CAX Ea Kiết thì trong khi thu gom sản phẩm, do chị Hạnh chống đối nên một người trong đoàn vung tay... đỡ mới ra cớ sự ấy!... Còn theo Phó trưởng CAX Ea Kiết Lê Bá Nam thì việc xô xát là có thật. CAX đã lập biên bản, đồng thời cũng đã tiếp nhận đơn tố cáo của  gia đình chị Hạnh...

- Theo Bề Tui, việc này chính quyền và cơ quan chức năng phải vào cuộc, xử lý thấu tình đạt lý. Nếu sự thật có việc thu sản lượng theo kiểu... cướp như vậy cần phải xử nghiêm, không để tái diễn.

- Bề Tui nói đúng, dư luận địa phương cũng mong mỏi như vậy.