Thu Phương và những chuyện chờ 9 năm để kể!

ANTĐ - Khóc cười với kỷ niệm, ca sĩ Thu Phương đã trải lòng cùng khán giả nhiều câu chuyện thú vị về 9 năm xa cách...

Câu chuyện đầu tiên được nữ ca sĩ gốc Hải Phòng nhớ lại trên sân khấu “Không gian âm nhạc” vào tối qua 27-8 là mối cơ duyên đưa cô đến với lần trở lại này. Đó là ngày còn là giọng ca trẻ thành danh ở quê nhà, cô và đạo diễn Việt Tú – người đảm trách chương trình này đã quen biết nhau. Nhưng khi ấy, đạo diễn Việt Tú còn gọi Thu Phương là...“cô”, xưng “cháu” (mặc dù chỉ kém cô có 5 tuổi). 
Cũng bởi lúc bấy giờ Thu Phương đang cộng tác cùng bố của anh, cũng là một đạo diễn ca nhạc có tiếng. Sau này gặp lại nhau trong lần Hoa hậu Việt Nam tổ chức ở Tuần Châu, Việt Tú là đạo diễn, còn Thu Phương là khách mời. Vị đạo diễn trẻ đã ướm trước một cuộc hẹn âm nhạc tại Hà Nội cho Thu Phương và lần này thì anh chuyển xưng hô từ “cô” sang...“chị”. Cuộc hẹn đó đưa cô trở lại với sân khấu quê nhà lần này.
Thu Phương và những chuyện chờ 9 năm để kể! ảnh 1Thu Phương và những chuyện chờ 9 năm để kể! ảnh 2
                            Thu Phương xúc động nhớ lại kỷ niệm những ngày xưa

Sau 9 năm mới có dịp trở lại quê nhà hát thỏa thê, vẫn là một Thu Phương với giọng hát dày dặn nồng nàn và đầy khắc khoải, say mê hát lại những tình khúc mà chỉ nhắc tên thôi, người ta đã nhớ đến cô. Trong đó có những sáng tác của nhạc sĩ trẻ Việt Anh.
Thu Phương nhớ lại ngay lần đầu tiên hát nhạc của Việt Anh, cô đã nhận ra cô sẽ gắn bó với anh trong âm nhạc. Mà dường như không chỉ mình cô nhận ra điều đó, chính Việt Anh cũng đã gửi gắm những sáng tác như chỉ để dành riêng cho giọng hát của cô. “Chưa bao giờ” là một ca khúc như thế và hơn thế. Bài hát được Việt Anh sáng tác tặng riêng cô sau một buổi chiều ngồi cùng Thu Phương trong một quán cafe, nghe cô tâm sự về những chọn lựa chênh vênh trong cuộc sống và thấy nao lòng trước dáng ngồi buồn nặng trĩu cô đơn của người con gái trước mặt mình.
Thu Phương và những chuyện chờ 9 năm để kể! ảnh 3Thu Phương và những chuyện chờ 9 năm để kể! ảnh 4

                                Bùi ngùi hát lại những ca khúc cũ cùng Hà Anh Tuấn

 Lần này song ca “Chưa bao giờ” cùng cô không phải Lam Trường như ngày nào mà là... “tiểu Lam Trường” – Hà Anh Tuấn. Chàng ca sĩ trẻ tự nhận mình thế sau màn hát đôi ca khúc này cùng Thu Phương và còn thử tự tin “nhại” một câu hát bằng giọng “anh Hai” theo lời thách đố của nữ ca sĩ đàn chị. Hóa ra đây không phải lần đầu tiên cả hai đứng chung sân khấu cùng nhau.

Thu Phương và những chuyện chờ 9 năm để kể! ảnh 5

Thu Phương và những chuyện chờ 9 năm để kể! ảnh 6 
Thu Phương không quên trêu "khuôn mặt Hà Anh Tuấn rất "baby's face, búng ra sữa"

Thu Phương kể cách đây một năm, khi Hà Anh Tuấn nhận lời sang Mỹ hát trong một đêm diễn mà khán giả kéo đến xem chỉ vì cô, không hiểu anh có bỏ... “thuốc mê” gì không mà khiến cả khán phòng rào rào vỗ tay không ngớt ngay khi anh vừa dứt tiếng hát.
Sau đó 6 tháng, cô lại “kéo” cậu em sang hát vì khán giả mong mỏi quá. Lần này vẫn đứng ở một sân khấu mà Thu Phương là nhân vật chính. Song trước đêm diễn này, có vị nữ khán giả gọi điện cho cô đặt toàn bộ 31 vé VIP ở hàng ghế đầu tiên, không quên thổ lộ: “thú thật là lần này chị đi xem không phải vì em mà là vì... Hà Anh Tuấn”.
Thu Phương và những chuyện chờ 9 năm để kể! ảnh 7
Không chỉ tiết lộ Thanh Phương "biết dỗ trẻ con",
Thu Phương còn làm khó anh khi nói với khán giả về biệt danh... "Phương bọ gậy"

Đứng trên sân khấu bây giờ, Thu Phương đã suýt soát 40 tuổi nhưng vẫn nhớ như in những câu chuyện với bạn bè từ thời thơ bé, trong đó có kỷ niệm thú vị với nhạc sĩ Thanh Phương – người đệm đàn cho mình từ đầu đến cuối chương trình. Và dĩ nhiên, cô không ngại ngần “lôi” nó ra nhắc lại với mọi người. Đó là năm 14 tuổi, Thu Phương khăn gói từ Hải Phòng lên Hà Nội học Trung cấp thanh nhạc ở Nhạc viện, vì chưa quen cuộc sống xa gia đình nên lần nào đi lưu diễn ở xa, cô cũng khóc hết nước mắt. Có bận đi diễn cùng đoàn ở Thái Bình, thấy vậy nên mọi người bảo nhau tìm ai “biết dỗ trẻ con”. Và nhạc sĩ Thanh Phương đã quyết định rủ “cô nhóc” mau nước mắt ra ngoài bờ biển Đồng Châu, ôm đàn guitar vừa ca vừa hát. Không ngờ sau này hai anh em lại có dịp hội ngộ nhau trên sân khấu.

Thu Phương và những chuyện chờ 9 năm để kể! ảnh 8Thu Phương và những chuyện chờ 9 năm để kể! ảnh 9                                  
                                   Hóm hỉnh kể lại câu chuyện vui về "quê mình"
    
Nhớ lại những kỷ niệm của ngày hôm qua, Thu Phương không quên nhắc lại cô là con gái Hải Phòng gốc và nhớ đến vô cùng vị mặn mòi của biển. Có rất nhiều khán giả từ Hải Phòng đã kéo lên Hà Nội để nghe cô hát. Đáp lại, Thu Phương không chỉ hát mà còn kể một câu chuyện vui “chém to kho mặn” có thật về người dân quê mình (sau khi đã xin phép các đồng hương). 
Đó là lần cô lưu diễn ở Canada, sau khi hát ca khúc “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”, đêm diễn khép lại, có một khán giả nam trông rất “xì tai” lại gần nói với cô: “chưa thấy người lào hát về Hà lội hay như em”. Cứ ngỡ gặp đúng đồng hương Hải Phòng (vì người dân quê cô hay bị nhầm lẫn “l” với “n” khi phát âm), ai dè anh chàng bảo mình là dân Hà Nội thứ thiệt, có điều lâu nay sống chung quanh mình toàn người Hải Phòng nên bị...“lây”.  
Sau này trong một chuyến lưu diễn khác ở châu Âu, cô đem câu chuyện vui này ra kể lại với mọi người, kết thúc chương trình cũng có một phụ nữ đến gần cô nói nhỏ: “em lói (nói) thế lào (nào) chứ người Hải Phòng mình đâu đến lỗi (nỗi) thế đâu em”. Với Thu Phương, đó là câu chuyện vui mà kể ra cũng là để cô trân trọng và không bao giờ quên cội gốc của mình.
Thu Phương và những chuyện chờ 9 năm để kể! ảnh 10Thu Phương và những chuyện chờ 9 năm để kể! ảnh 11
                                           
Rồi lại hát cho thỏa
nhớ nhung dỗi hờn...

Xuyên suốt buổi diễn, có một người lặng lẽ đứng nghe cô hát. Đó là chồng cô – Dũng Taylor. Thu Phương nói vui, người lạ quen gọi chồng mình là “Dũng đen”, bạn bè quen thân thì gọi anh là “Dũng nâu”, nhưng anh thì tự nhận mình không đen, cũng không nâu mà chỉ là... thiếu sáng. Nếu có đủ ánh sáng chiếu vào thì anh cũng lung linh như ai. Và vì thế mà cô không ngần ngại đặt cho anh biệt danh riêng là “Dũng thiếu đèn”. Anh là người đã sát cánh cùng cô trong những tháng ngày sóng gió nhất của cuộc đời và cả trong lần trở lại khỏa lấp nỗi nhớ quê nhà của người con xa xứ. 

Thu Phương và những chuyện chờ 9 năm để kể! ảnh 12              Ánh mắt cô rạng rỡ khi nhắc về người chồng hiện thời của mình - Dũng Taylor
Thu Phương và những chuyện chờ 9 năm để kể! ảnh 13

Đêm diễn chật cứng khán giả đứng ngồi, đầy ắp những tràng pháo tay và không ngớt tiếng hò reo. Và bởi thế, chẳng có lý do gì để Thu Phương không rơi nước mắt vì hạnh phúc!

Ảnh: Nguyễn Mạnh Hà