Thủ phạm nhởn nhơ

ANTĐ - Sau gần 16 năm, sự thật vụ tự tử của Marcus Bebb-Jones nhưng sau đó sống sót một cách kỳ diệu đã được tiết lộ. 

Thủ phạm nhởn nhơ ảnh 1
Marcus bị dẫn độ từ Anh về Mỹ vì liên quan đến cái chết của vợ

Từ tử không thành

Ngày 15-9-1997, Marcos Bebb-Jones lái xe đưa vợ Sabrina và con trai Daniel, 3 tuổi đi chơi. Sabrina là một doanh nhân thành đạt, người điều hành hệ thống khách sạn Melrose ở bang Colorado, Mỹ. Tuy nhiên, đến tối, Marcos trở về nhà một mình mà không có Sabrina. Theo lời kể của    Marcos với nhân viên khách sạn, cả gia đình đã đi chơi suốt cả ngày, nhưng khi họ vào một trung tâm mua sắm, hai người xảy ra cãi cọ và Sabrina đã giận dữ bỏ đi.

 Sáng hôm sau, Marcus nói với nhân viên khách sạn rằng ông tới Las Vegas cùng với Daniel để tìm vợ vì cho rằng    Sabrina đã trốn ở đó. Tuy nhiên, 3 ngày sau, một nhân viên khách sạn phát hiện ra cậu bé Daniel chỉ mặc mỗi chiếc áo và đang khóc trong một căn phòng tại khách sạn Flamingo Hilton. Cậu bé đã bị bỏ một mình ở đó hơn 48 giờ đồng hồ.

Không lâu sau đó, Marcus bị phát hiện tại một khách sạn khác trong tình trạng bị thương do tự bắn. Nhân viên khách sạn nghe thấy tiếng súng nổ đã chạy tới và thấy Marcus nằm bất tỉnh trên sàn nhà, máu chảy ra từ miệng, bên cạnh là khẩu súng. Tại hiện trường, cảnh sát đã tìm thấy lá thư tuyệt mệnh do Marcus viết gửi cho vợ, có đoạn:  “Sabrina, anh không thể thay đổi, anh hiểu sự tức giận của em. Đây là cách duy nhất mà anh có thể làm khi không có em và Daniel. Đừng ghét anh nhé. Marcus”. Rất may, vết thương của Marcus không nguy hiểm đến tính mạng. Đó là ngày 19-9-1997. 

Sáng tỏ vụ mất tích

Tuần trước, tại một tòa án ở Glenwood Springs, Colorado, người đàn ông 49 tuổi Marcos Bebb-Jones đã bị kết án 20 năm tù vì tội sát hại vợ. Vụ việc xảy ra 4 ngày trước khi Marcus “tự tử”. Marcus thừa nhận đã giết vợ mình trong tình trạng bị kích động mạnh và giấu xác vợ ở khu vực núi Rocky, sau đó hắn lái xe đến Las Vegas và lao vào những cuộc ăn chơi suốt 72 giờ bằng thẻ tín dụng của Sabrina.

Theo các công tố viên, Marcus đã cố tình quay súng lệch sang một bên trước khi bóp cò, vì thế viên đạn chỉ sượt qua má, khiến hắn ta chỉ bị thương nhẹ. Và khi   Sabrina được tuyên bố mất tích, Marcus quay trở về Anh. Hắn ta tới sống ở một ngôi nhà khá tách biệt ở khu vực yên tĩnh tại Kidderminster và kiếm sống bằng nghề đánh bạc. 

Vụ án mất tích của Sabrina chỉ được làm sáng tỏ vào năm 2004, khi hộp sọ của Sabrina được tìm thấy tại một trang trại trong khu vực đồng cỏ xa xôi ở Garfield, bang Colorado. Cảnh sát mở lại cuộc điều tra về một vụ giết người và tới năm 2009, họ đã có đủ bằng chứng buộc tội Marcus. Tháng 2-2011, Marcos được dẫn độ về Mỹ vì cáo buộc gây ra cái chết của vợ. 

Lời khai của hắn trong bản cáo trạng như kịch bản của một bộ phim Hollywood. Vào cuối những năm 1980, Bebb Jones chuyển từ West Midlands tới Mỹ sinh sống. Hắn đã bị mất việc làm và phải kiếm sống bằng nghề nhặt khoai tây. Và hắn đã gặp Sabrina - cô gái vừa tốt nghiệp ngành quản lý khách sạn. Cặp đôi này kết hôn vào tháng 1-1993 và chuyển đến Grand Junction,  Colorado nơi Sabrina điều hành khách sạn Melrose. Một năm sau, Daniel, cậu con trai của họ chào đời vào tháng 2-1994.

Các nhân viên của khách sạn này nói rằng, vợ chồng Sabrina thường xuyên cãi nhau do Marcos hay tán tỉnh những cô gái trẻ khác ở khách sạn và còn đánh đập vợ khi cô tỏ thái độ phản đối việc này. Không chịu nổi thói trăng hoa và vũ phu của chồng, đầu năm 1997, Sabrina yêu cầu ly hôn. Đứng trước nguy cơ mất quyền nuôi con và số tiền khoảng 130.000 USD cổ phần trong khách sạn của vợ, Marcus đã quyết định ra tay hành động. Theo lời công tố viên “giữa hai người đã xảy ra cãi cọ và anh ta đã đánh cô đến chết”.