Thư gửi các chú chiến sĩ đang canh giữ biển đảo quê hương

ANTĐ - Khi chúng cháu đang ngồi dưới mái trường này, ở ngoài xa kia các chú những cán bộ chiến sĩ Hải quân, Cảnh sát biển hay những ngư dân Việt Nam đang hàng ngày hàng giờ chiến đấu với những nguy hiểm, khó khăn. Vì bình yên của đất liền, vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, những tấm lòng quả cảm vô song ấy đã đối mặt với hiểm nguy. Đó là những tấm gương mà chúng cháu sẽ nhớ và ngưỡng mộ. Những người con sống vì Tổ quốc, hi sinh vì đất mẹ. Sao đáng quý và đáng trân trọng biết bao. 

 Chúng cháu đang sống trong niềm vui, công nghệ, máy tính hiện đại... Càng được sống trong hòa bình, trong cuộc sống đầy đủ tiện nghi lại càng không thể nào quên được những người đang canh gác biển đảo bất chấp nguy hiểm để có được cuộc sống bình yên cho nhân dân ta. 

Cháu ước mình được đặt chân đến tất cả các bãi biển trên dải đất hình chữ S để thấy rằng: “Tổ quốc mình thật đẹp vì có biển cả”.

 Biển đối với cháu như hơi thở cuộc sống. Cháu thích ngắm hoàng hôn ở biển, thích được ngắm nhìn biển lúc ánh bình minh. Những khoảnh khắc đó thật diệu kì mà cháu không diễn tả hết. Cháu muốn chọn biển là nơi  giữ hộ niềm vui trong cuộc sống .

Biển đảo quê hương hai tiếng thiêng liêng, làm gì để bảo vệ chủ quyền biển đảo? là câu hỏi lớn cần cháu hay mỗi công dân trả lời.

Tuy khó khăn thiếu thốn là thế nhưng các chú chiến sĩ vẫn xem nhiệm vụ là trên hết. Các chú là những người lính yêu nước và sẵn sàng hi sinh bảo vệ biển đảo. Còn với chúng cháu các chú là những tấm gương sáng để noi theo và học tập. 

Mong các chú mạnh khỏe, cháu yêu các chú !

Thân gửi chú!

(Thư của cháu Nguyễn Quỳnh Anh, Học sinh lớp 7G năm học 2013-2014, Trường THCS Nghĩa Tân)