Thư gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo Quê hương

ANTĐ - Thưa bố kính yêu!

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2014

Dàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đi khỏi biển nước ta đã hơn ba tuần rồi sao bố vẫn chưa về thăm nhà hả bố?! Bố mau về đi, ba mẹ con ở nhà mong bố lắm!!! Con cũng có rất nhiều chuyện muốn kể với bố!

Bố ơi, dạo này xem ti vi và đọc báo con thấy có nhiều tư liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa quá. Sự thật rành rành, xác định đã mấy trăm năm nay, sao người Trung Quốc vẫn ngang nhiên cho tàu đến xâm lấn, chiếm giữ hả bố ?! Hôm trước, mấy chú ở Bộ tư lệnh từ Hải Phòng lên thăm nhà mình, tặng quà đầu năm học cho chúng con; các chú bảo mẹ, có gì khó khăn, đơn vị sẽ hỗ trợ nhưng mẹ đã từ chối bố ạ! Mẹ bảo, còn nhiều gia đình ở nông thôn có người tham gia bảo vệ biển đảo khó khăn, cần sự giúp đỡ hơn nhà mình… À, bố ơi, con nhập học lớp 6 ở chỗ mới là Trường Cát Linh bố ạ. Các thầy cô ở đây cũng rất thân thiện bố ạ.

Bố ơi, thứ bảy tuần trước, gia đình mình được đi chơi ở đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đấy! Cuộc hành trình đến với Cô Tô thật mệt nhưng đầy thú vị. Chúng con đi xe từ năm giờ sáng ở Hà Nội mà hai giờ chiều mới đến nơi. Con ngồi ôtô những năm, sáu giờ đồng hồ cơ đấy. Con hay say xe nhưng chuyến đi này, không bị say và nôn tý nào bố ạ! Bố thấy con gái bố tiến bộ không ?! … Đến Vân Đồn, cả đoàn lên tàu thuỷ đi tiếp hơn một giờ nữa, tàu cưỡi sóng nghiêng ngả, lao đi, hai chị em con vừa mệt, vừa sợ, nhưng vẫn thấy thích thú. Những lúc như thế, con lại nhắm nghiền mắt, nghĩ về vòng tay bố đang ra ôm con trong lòng như mọi lần và thấy như khoẻ hơn nhiều… Sau nhiều giờ mệt mỏi, cuối cùng đoàn cũng đến được đảo Cô Tô an toàn! Nhận phòng nghỉ, con lựa chọn một giấc ngủ dài, xả hơi. Giấc ngủ đến tuyệt vời như chưa bao giờ như thế! Tối đến, sau bữa ăn, mẹ thuê  xe đạp đôi đưa chúng con đi thăm thú cảnh quan gần xung quanh đảo. Sáng sớm, bình minh thật là đẹp! Những dải mây hồng bồng bềnh trôi, mặt trời cứ len lỏi,đùa giỡn, làm duyên cùng những con sóng bạc đầu tắng xoá… và những tia nắng màu cam vàng, nhẹ nhàng, ấm áp, đùa giỡn! Những lúc này, con ước gì có bố bên cạnh thì vui biết mấy! Bọn con được ban tổ chức đưa đi dâng hương Đền thờ Bác Hồ, thăm ngọn Hải Đăng trên đảo và tắm biển thật là thú vị. Mẹ nói, Bác Hồ  có những lời dặn dò rất sớm về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo đối với quân và dân ta. Câu nói đó của Bác, đã được khắc ghi tại Đền thờ của Người (đoàn đi nhanh quá, con không kịp ghi bố ạ)… Phong cảnh ở Hải Đăng thật thơ mộng, chúng con trèo lên đỉnh ngọn đèn, nhìn ra bốn phía, thấy mình cao lớn hơn nhiều. Gió thổi lồng lộng từ biển vào, mát ơi là mát! Nước biển ở Cô Tô trong suốt, nhìn tận đáy, cát vàng và rất mịn! Chúng con cùng nhau tắm mát hàng giờ liền rồi đi ăn hải sản! Hải sản ở đây tươi và ngon lắm. Cô Tô rộng và hùng vỹ lắm, diện tích còn lớn cả Cát Bà cơ đấy. Ba mẹ con chụp rất nhiều ảnh rất đẹp; bố nhớ về sớm mà xem nhé! 

Con còn rất nhiều chuyện muốn kể với bố nhưng đêm đã khuya rồi! Mẹ bảo con đi ngủ sớm, mai còn đi học! Để khi nào bố về con kế tiếp cho bố nghe nhé! Bố nhớ viết thư trả lời con đấy! Cho con gửi lời hỏi thăm sức khoẻ các chú bộ đội hải quân và cảnh sát biển ở chỗ  bố nhé!

Tạm biệt bố! Con yêu và nhớ bố nhiều lắm!