Thư gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo Quê hương

ANTĐ -  Các chú chiến sĩ Hải quân thân mến!
Thư gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo Quê hương ảnh 1
Tranh của cháu Nguyễn Hiền Anh, lớp 7D, trường THCS Dương Xá

Yên Sở, ngày 5 tháng 8 năm 2014

Cháu tên là Nguyễn Ngọc Cường, năm nay cháu 10 tuổi, học lớp 5D trường Tiểu học Yên Sở. Tuy cháu đang ở đất liền có một cuộc sống rất bình yên, ấm no bên gia đình bạn bè nhưng chúng cháu vẫn dõi theo mọi tin tức về Biển Đông và luôn nghĩ tới các chú. Các chú đang ngày đêm không quản gian khó thực hiện nhiệm vụ canh giữ biển đảo quê hương nơi đầu sóng ngọn gió khiến cháu cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ và kính phục. Hàng triệu trái tim Việt Nam đang hướng về biển đảo quê hương của dân tộc, hàng triệu con mắt đang dõi theo các chú, những người chiến sĩ anh dũng của đất nước ta. Và còn mến mộ các chú hơn nữa khi nghĩ tới việc các chú phải xa tình thương yêu của gia đình người thân, phải gửi những nỗi niềm nhớ của mình bằng những giọt nước mắt chan hòa vào biển cả mênh mông. Nhưng các chú à, các chú đừng có buồn nhé! Tất cả chúng ta đều biết Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam từ bao đời nay và cho tới mãi sau này thì đó vẫn là một sự thật hiển nhiên không thể nào thay đổi dẫu cho Trung Quốc có nghĩ ra kế sách nào thì cũng không nào che phủ được sự thật và cái giả dối sẽ không bao giờ thắng điều thật sự, cháu tin rằng là như vậy. Chính vì vậy mà các chú vẫn coi như mình đang sống ở chính quê nhà của mình, đang được linh hồn của quê hương che chở. Không biết các chú có biết không nhưng đã có vô vàn nghệ sĩ nổi tiếng của đất nước ta đã cùng đồng lòng hát những bài hát hướng về Biển Đông và những người chiến sĩ quả cảm cũng là các chú. 

Chú ơi, chú có biết không tháng trước khi trường cháu tổ chức cuộc thi hát lớp cháu đã cùng nhau nghĩ ra tiết mục cả lớp hát bài “Nơi đảo xa” vì nghĩ tới các chú và thế là được khen ngợi rất nhiều. Hôm nay cháu đã có cơ hội viết thư cho các chú như thế này quả thật rất hạnh phúc. Lời cuối cháu xin được chúc các chú luôn khỏe mạnh hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, trở về bình an. Cả nước mang ơn các chú những anh hùng ngoài biển khơi.