Thư gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo Quê hương

ANTĐ - Các chú canh giữ biển đảo Trường Sa thân mến!

Tranh vẽ thể hiện tình cảm của các em nhỏ với người chiến sỹ Hải quân Việt Nam anh hùng 
Tranh của bé Thảo Nhi (7 tuổi) ở Hà Nội

Võng Xuyên ngày 4 tháng 8 năm 2014

Cháu tên là Nguyễn Tuấn An, lớp 3A1, trường Tiểu học Võng Xuyên B. Cháu xin gửi tới các chú  lời chúc sức khỏe, có nhiều niềm vui trong cuộc sống, cũng như trong công việc. Chúc các chú sẽ gặt hái được nhiều thành quả tốt, hoàn thành các công việc được giao. 

Tuy thời đại hiện nay đang phát triển mọi mặt, nên các loại máy móc thiết bị được sử dụng rộng rãi để phục vụ cho đời sống nhân dân và trong chiến đấu của việc bảo vệ Tổ quốc hòa bình. Cháu rất vui được cắp sách tới trường hàng ngày. Cháu mới 9 tuổi nên cũng chưa giúp gì được cho gia đình ngoài những việc nho nhỏ như là rửa bát, quét nhà… Thế còn công việc của các chú như thế nào? Có thuận lợi không? Vào những đêm như hiện nay ở ngoài đảo các chú phải đi tuần tra canh giữ đảo các chú có mệt lắm không? Có lẽ tình hình ngoài đảo như hiện nay các chú sẽ không được về thăm gia đình, chắc các chú buồn và nhớ gia đình mình lắm. Các chú ơi đừng buồn nhé! Chúng cháu luôn luôn ở bên cạnh các chú, những lúc buồn chú mang thư của chúng cháu ra đọc nhé. Cháu xin cảm ơn thay cho mọi người sống ở quê cháu và mọi người sinh sống trên mảnh đất chữ S thân yêu của chúng ta. Nhờ có các chú nên chúng cháu mới có cuộc sống bình yên và vui vẻ. Các chú ơi hãy cố gắng giữ gìn đừng cho giặc có cơ hội sang xâm chiếm nước ta và vùng đảo thiêng liêng nhé. Cháu hứa sẽ học thật giỏi trở thành người có ích cho đất nước. Một lần nữa cháu xin chúc các chú mạnh khỏe và hạnh phúc. Cháu mong nhận được thư hồi âm của các chú. 

Thôi cháu xin dừng bút tại đây. 

Cháu của các chú