Thư cảm ơn

ANTĐ - Kính gửi: Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc  CATP Hà Nội; Cán bộ chiến sỹ Phòng CSHS, Phòng Cảnh sát PCTP Sử dụng công nghệ cao.

Tôi là: Nguyễn Quốc Anh, công tác tại Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Từ đầu năm 2014, gia đình tôi luôn sống trong tâm trạng hoang mang, lo sợ, cuộc sống bị đảo lộn, sinh hoạt bình thường bị phá vỡ do thường xuyên bị một số đối tượng giấu mặt gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Số đối tượng này không chỉ gọi đến số máy cá nhân của tôi, mà còn gọi điện, nhắn tin đe dọa cả vợ tôi, thậm chí số điện thoại cố định ở nhà riêng. Rất may, cơ quan công an đã tìm được kẻ trực tiếp đe dọa chúng tôi, đồng thời ngăn chặn hành vi phạm tội có thể xảy ra. Gia đình chúng tôi hết sức cảm ơn các đồng chí công an Hà Nội. Trân trọng cảm ơn và kính chúc đồng chí Thiếu tướng mạnh khỏe, hoàn thành trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, bảo vệ sự nghiêm minh của công lý, pháp luật và bảo đảm sự an toàn của xã hội, bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.