Thư cảm ơn

ANTĐ - Kính gửi: Ông Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội

Tên tôi là: Nguyễn Đình Vinh, 53 tuổi, trú tại: P117 A5B, tập thể 128C Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cán bộ Đài Truyền hình Việt Nam.

Tôi viết thư này xin được gửi tới ông lời cảm ơn sâu sắc của gia đình chúng tôi đối với việc làm đầy trách nhiệm vì nhân dân của các lực lượng điều tra CATP Hà Nội.

Tối 3-9-2013, con trai tôi là cháu Nguyễn Đức Thành, SN 1992 vào quán internet tại ngõ Cột Cờ, phường Đồng Tâm để chơi. Tai đây cháu bị một đối tượng cướp điện thoại và dùng dao chém nhiều nhát vào đầu và tay. Sau khi xảy ra vụ án, CAP Đồng Tâm, lực lượng điều tra CAQ Hai Bà Trưng và Đội điều tra trọng án Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương điều tra, không quản ngại vất vả trong thời gian rất ngắn đã làm rõ thủ phạm và bắt giữ đối tượng, thu giữ hung khí gây án.

Với lòng biết ơn sâu sắc lực lượng Công an Thủ đô đã không quản ngại khó khăn, vất vả vì cuộc sống bình yên của nhân dân, tôi xin được cảm ơn và chúc sức khỏe ông Giám đốc, cảm ơn và chúc sức khỏe CBCS CAP Đồng Tâm, CBCS CAQ Hai Bà Trưng, CBCS Phòng Cảnh sát hình sự, chúc các anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.