Thư cảm ơn

ANTĐ - Kính gửi: Ông Giám đốc CATP Hà Nội

Tôi tên là: Nguyễn Tiến Tùng

Tạm trú: Số 1 ngách 1 ngõ 207, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội. 

Ngày 10-7-2013 tôi bị mất chiếc xe mô tô mang BKS: 34B1-10183 tại trước cửa nhà. Ngay sau đó tôi đã ra Đồn Công an số 19 để trình báo việc mất xe, dù bản thân tôi nghĩ rất khó có thể tìm lại được xe của mình. Trong lúc đang buồn vì bị mất tài sản thì tôi nhận được điện thoại của công an xã nơi tôi ĐKHK nói rằng, các đồng chí công an ở Đội CSGT số 6 đã tạm giữ được chiếc xe mô tô đã bị lấy cắp của tôi. Các đồng chí đã mời tôi tới trụ sở để xác nhận xe và đó chính là chiếc xe của tôi bị mất. Tôi hết sức vui mừng và xúc động trước tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của các đồng chí, CBCS Đội CSGT số 6 đã nhanh chóng giúp tôi tìm lại chiếc xe bị mất. 

Tôi xin chân thành cảm ơn ông Giám đốc CATP, ông Trưởng phòng CSGT, BCH Đội CSGT số 6 đã có những cán bộ chiến sỹ tận tụy hết lòng vì nhân dân phục vụ.