Thư cảm ơn

ANTĐ - Kính gửi: Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội

Tôi là Nguyễn Thị Hiền, trú tại số nhà 14 phố Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội viết thư này bày tỏ lòng biết ơn đối với 2 đồng chí Cảnh sát giao thông thuộc Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội qua sự việc như sau:

Vào lúc, 16h45 ngày 9 tháng 6 năm 2013, khi tôi đang điều khiển chiếc xe mô tô nhãn hiệu NOUVO, biển kiểm soát 29U5 - 9256 đến vòng xuyến phía Nam cầu Chương Dương thì chiếc xe bất ngờ bốc cháy. Nhờ sự phát hiện của người đi đường 2 mẹ con tôi đã nhanh chóng rời khỏi chiếc xe. Cùng lúc, 2 chiến sỹ Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ gần đấy đã dũng cảm, nhanh trí dùng bình bọt mini lao vào dập tắt đám cháy, ngăn chặn được khả năng phát nổ của chiếc xe. Hành động mau lẹ, chuyên nghiệp của hai đồng chí cảnh sát thể hiện tinh thần sẵn sàng xả thân bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Được biết, hai đồng chí đó là: Thượng tá Lê Đức Đoàn và Trung tá Phạm Văn Cương thuộc Tổ công tác phía Nam cầu Chương Dương, Đội Cảnh sát giao thông số 1 (Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội).

Qua Báo An ninh Thủ đô, tôi bày tỏ lòng biết ơn 2 đồng chí, các anh đã để lại hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an Thủ đô. 

Tấm gương của hai đồng chí là minh họa cụ thể cho lời hứa quyết tâm của lực lượng Công an thành phố mà đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an thành phố đã báo cáo trước anh linh Bác Hồ kính yêu trong buổi sáng cùng ngày, tại Quảng trường Ba Đình: “Mỗi ngày, mỗi cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô làm nhiều việc tốt, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân”.