Thót tim đỡ bé 1 tuổi ngã từ tầng 5 xuống đất

ANTĐ - Chỉ trong tích tắc, nhiều người dân ở thành phố Đông Hoản, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã nhanh trí hợp lực cứu được bé trai 1 tuổi rơi từ ban công tầng 5 xuống. 

Thót tim đỡ bé 1 tuổi ngã từ tầng 5 xuống đất ảnh 1

“Tôi đang đứng ở tầng một thì nghe thấy tiếng trẻ gào khóc. Ngẩng đầu lên, thấy một cậu bé vắt vẻo ngoài ban công tầng 5” - bà Từ kể lại. Sau đó, bà lập tức chạy vào nhà lấy chăn với hy vọng đỡ được đứa trẻ. Thấy tiếng bà Từ kêu cứu, 9 người hàng xóm khác cũng hành động tương tự.

Khi cảnh sát cố mở chiếc cửa ban công, cậu bé đã bất ngờ rơi xuống. May mắn, bé rơi trúng vào những chiếc chăn được hàng xóm căng ra sẵn. Cậu bé vẫn được đưa tới bệnh viện dù không bị thương.

Theo bà của bé, 2 bà cháu đang chơi ngoài ban công, không biết thế nào cậu bé đã sập khóa vào trong nhà và leo ra mép lan can trong lúc bà tìm cách mở. Sau cú ngã thót tim của cháu trai, bà cảm ơn các hàng xóm tốt bụng và hứa sẽ để mắt tới bé nhiều hơn.