Thông tin mới nhất vụ thảm án 3 mẹ con ở Long An

ANTĐ - Đầu giờ chiều ngày 19-11, Bộ Công an đã cử một tổ công tác tăng cường tới hiện trường, phối hợp cùng Công an tỉnh Long An điều tra vụ trọng án.

Liên quan đến vụ “Chấn động Long An: 3 mẹ con tử vong nghi bị cắt cổ” được phát hiện sáng 19/11 tại một ngôi nhà ở ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, diễn biến mới nhất là đầu giờ chiều cùng ngày, tổ công tác tăng cường của Bộ Công an phía Nam đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Công an tỉnh Long An để điều tra.

Lực lượng điều tra của Bộ Công an đã chính thức vào cuộc

Hiện trường vụ trọng án được phong tỏa nghiêm ngặt. Lực lượng Công an tiến hành khám nghiệm chi tiết, cẩn trọng nhằm thu giữ các dấu vết, các mẫu để giám định.....

Công an ghi nhận, chị Đỗ Thị Kim Nguyên (SN 1985) tử vong ở cửa sau nhà. Còn 2 con của chị Nguyên là, Nguyễn Hoàng Khang (SN 2006, học sinh lớp 4) và Nguyễn Thị Quyền (SN 2005, học sinh lớp 5) được phát hiện tử vong trong phòng ngủ. Tất cả các nạn nhân đều có dấu vết thương tích ở cổ, nghi do vật sắc gây ra. Công an đã thu giữ 1 con dao dính dấu vết, nghi là máu.

Hiện trường được phong tỏa nghiêm ngặt

Bà Trần Thị Phướng (mẹ chồng của nạn nhân) là người đầu tiên phát hiện ra thảm kịch kinh hoàng của gia đình

Khoảng hơn 12h15 trưa 19/11, anh Nguyễn Tấn Thanh (SN 1984, là chồng chị Nguyên) đón xe khách từ Bến Tre về nhà, sau khi hay hung tin. Vừa đến nơi, chứng kiến thảm kịch của gia đình nên anh Thanh đã sốc nặng, ngất xỉu, được cơ quan chức năng tại hiện trường đưa đến trạm y tế xã cấp cứu.

Được biết vợ chồng anh Thanh – chị Nguyên đã dựng nhà ở riêng khoảng chục năm nay. Ngôi nhà là hiện trường vụ án, cách nhà cha mẹ ruột của anh Thanh chừng 300m.

Vợ chồng anh Thanh có với nhau 3 con. Ngoài 2 người con đã tử vong, vợ chồng này còn con lớn là Nguyễn Thị Bích Như (SN 2004).

Do hoàn cảnh gia đình chật vật, kinh tế chủ yếu dựa vào nghề mua bán tôm của anh Thanh ở Bến Tre và một mình chị Nguyên phải lo lắng cho 3 con ăn học, cho nên cháu Như từ nhỏ đã ăn ngủ, sinh hoạt ở gia đình ông bà nội. Bà Trần Thị Phường (mẹ ruột anh Thanh) kể, cháu Như ăn ở nhà bà nhưng thi thoảng về ngủ với mẹ ruột và các em. Trong đêm 18 đến sáng 19/11 cháu Như ngủ tại nhà bà nội nên may mắn thoát chết.

Người dân địa phương chia sẻ với nỗi đau của gia đình nạn nhân

Theo đó sáng 19/11 cháu Như vẫn đi học tại trường THCS Phước Vĩnh Đông như bình thường. Khi thảm kịch xảy ra với gia đình, khoảng 9h sáng cùng ngày, ông nội đã đến trường báo tin và đưa cháu Như về.

Vì lo sợ cháu Như chứng kiến thảm kịch sẽ sốc, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý nên gia đình lập tức cách ly, giữ chân bé gái này tại nhà ông bà nội. Dù vậy khi hay tin, cháu Như đã đau buồn, khóc liên tục và người nhà túc trực bên cạnh để chăm sóc, động viên, an ủi....