Thông tin chính thức vụ thiếu nữ bị sát hại giấu thi thể trong thùng xốp

ANTD.VN -  Nghi can sát hại thiếu nữ giấu thi thể trong thùng xốp ở chung cư Hà Đô (quận Gò Vấp, TP.HCM) khai do trong lúc giật ĐTDĐ, nạn nhân H có chống cự nên Bình đã dùng gậy đánh 4 phát vào đầu khiến nữ sinh tử vong tại chỗ.

Gây án lạnh lùng, tàn độc để cướp tài sản của bạn

Liên quan đến vụ “Phát hiện thi thể thiếu nữ trong thùng xốp tại chung cư” như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, trưa 14/1, Công an đã hoàn tất công tác lấy lời khai của nghi can Nguyễn Phạm Quốc Bình (SN 2001, ngụ quận Gò Vấp). Bước đầu Công an xác định Bình 1 mình ra tay giết người - cướp tài sản, không có thêm đồng phạm nào khác.

Nghi can Bình khai báo bình tĩnh, cho biết, đã sát hại người bạn, là em Nguyễn Thị T.H (SN 2002, ngụ quận Gò Vấp) có cướp đi 1 số tài sản. Bình khai báo, học chung khối lớp 9 nhưng khác lớp, cùng trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, quận Gò Vấp, với nữ sinh H.

Cận cảnh nghi can Bình đưa thùng xốp chứa thi thể nạn nhân từ tầng 6 xuống đất bị camera ghi lại. Clip: Chung cư Hà Đô cung cấp.

Theo đó, đêm 12/1, nghi can Bình rũ nạn nhân H lên tầng thượng bằng lối cầu thang bộ của chung cư Hà Đô, phường 3, quận Gò Vấp, để hóng mát. Khi lên được đến tầng 6 bất ngờ Bình lao đến giật ĐTDĐ thì nạn nhân H đang cầm trên tay. Trước hành động của Bình thì em H có phản ứng lại.

Nghi can Bình bị áp giải về trụ sở. Ảnh: Minh Hòa.

Ngay lập tức, Bình chụp lấy một một đoạn cây chống cửa bằng đá granit (khoảng 50cm) đánh vào đầu liên tiếp 4 phát khiến nạn nhân H gục xuống, tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Bình lấy 1 ĐTDĐ, 500 ngàn đồng của H bỏ đi, mặc thi thể thiếu nữ nằm ngay cầu thang bộ, không che đậy. Được biết cư dân chung cư Hà Đô chủ yếu di chuyển bằng thang máy, do đó cầu thang bộ hầu như không ai đi. Nên thi thể  em H nằm suốt đêm đến tận trưa 13/1 mà vẫn không có ai phát hiện ra.

Đến rạng sáng 13/1, Bình có thêm 1 lần quay lại chung cư, dọn dẹp hiện trường, lau dọn vết máu.

Bình tĩnh đối phó và kế hoạch phi tang tội ác không thành

Được biết, đêm 12/1 em H báo với gia đình đi học thêm môn toán tại nhà cô giáo gần nhà. Trong đêm, khi H không về nhà, gia đình có tổ chức tìm kiếm khắp nơi và trình báo cơ quan công an nhưng tung tích của nữ sinh này vẫn biệt tích.

Đặc biệt đến sáng 13/1 vì Công an xác định được Bình có chở em H đi khỏi con hẻm lúc đêm 12/1 nên tiến hành mời làm việc. Tuy nhiên lúc này dù đã thực hiện tội ác, để thi thể em H tại chung cư Hà Đô trơ trọi, nhưng Bình tỏ ra rất bình tĩnh.

Bình thừa nhận, trong đêm 12/1 có chở em H đi học thêm rồi chở về con hẻm gần nhà, sau đó thì không biết gì nữa.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường. Ảnh: Minh Hòa.

Ngay khi vừa làm việc xong tại Công an phường 3, quận Gò Vấp, Bình vội vàng đến khu chợ gần đó mua 2 thùng xốp và mấy cuộn băng keo. Tiếp đó, Bình chạy về chung cư Hà Đô đưa thi thể em H vào trong 1 thùng xốp rồi dùng băng keo dán chặt lại bên ngoài

Nghi can Bình đã thuê một người chạy ba gác phía trước chung cư nói là dọn nhà giúp người thân, nhưng thực chất là để phụ mình đưa thùng xốp chứa thi thể nạn nhân từ tầng 6 xuống đất nhằm phi tang. Khi đến được tầng 5 thì bị bảo vệ chung cư phát hiện, nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra.

Lúc này, nghi can Bình giả vờ gọi điện cho ai đó rồi lảng vảng rồi bỏ trốn. Người chở thuê cũng thấy vị khách... biệt tích, không muốn chuyển đồ nữa nên cũng bỏ đi. Bảo vệ chung cư đã báo Công an mở thùng xốp kiểm tra thì phát hiện thi thể nạn nhân H nằm gọn bên trong.

Sau khi phát hiện thi thể nạn nhân H trong thùng xốp, Công an đã khoanh vùng đối tượng, điều tra. Công an tiếp tục mời Bình lên làm việc lần thứ 2. Lần này Bình ban đầu vẫn chối, nói không biết gì.

Nhưng từ những chứng cứ và đặc biệt là hình ảnh camera an ninh ghi lại được cảnh Bình xuất hiện tại chung cư Hà Đô, thì cuối cùng thiếu niên chưa đầy 16 tuổi đã thừa nhận hành vi phạm tội một cách bình thản, khai báo rành mạch.

Công an quận Gò Vấp cũng xác nhận, Bình bỏ thi thể nạn nhân vào 1 thùng xốp, dán chặt băng keo phía ngoài, không hủy hoại thi thể. Hiện Công an quận Gò Vấp đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra.