Thói xấu khó bỏ

ANTĐ - Đoạn clip xuất hiện trên Youtube quay cảnh khách hàng tranh giành đồ ăn tại một nhà hàng buffet đang thu hút nhiều lượt xem mấy ngày nay. Anh Nguyễn Đức Quỳnh (32 tuổi, làm hướng dẫn viên du lịch) thấy rất xấu hổ sau khi xem clip.

- Anh có cảm nhận gì về đoạn clip?

- Tôi thấy xấu hổ vô cùng, làm hướng dẫn viên du lịch, nhiều lần tôi đã phải xấu hổ với du khách vì thói hư tật xấu người Việt như thế nơi công cộng.

- Anh chứng kiến những thói xấu nào?

- Cái đó nhiều vô kể, nhưng tôi chỉ nói về thói quen ăn uống thôi. Có lần dẫn khách đi tham quan hồ Gươm, tôi phải xấu hổ với khách khi thấy một nhóm người ngổi xổm ở bờ hồ, hồn nhiên ăn mít rồi ném hạt, sơ mít, túi nilon xuống lòng hồ, chưa hết, những tờ giấy báo họ kê ngồi cũng vo viên lại ném luôn xuống. Lên thăm chùa Hương, giữa khung cảnh linh thiêng, nhiều gia đình du khách hồn nhiên “mở cỗ” giữa lối đi, xương gà, vỏ lon bia, giấy ăn vứt lung tung cả… Tóm lại là có kể cả ngày cũng không hết.

- Việc tranh giành đồ ăn ở nhà hàng buffet, liệu có phải do phía nhà hàng cung cấp đồ ăn một cách nhỏ giọt không?

- Nhỏ giọt à? Một âu tôm vài kilogram vừa mang ra đã bị các thực khách hớt hết ngay, rồi lại âu khác đổ xuống, nhoắng một cái đám đông đã tranh giành, vồ hết. Cái chính vẫn là do họ tham, thiếu ý thức xếp hàng thôi. Cái thói tham ăn tục uống tưởng đã hết, ai ngờ nó vẫn đầy ra đấy.

- Những hành động vô ý thức như thế có ảnh hưởng nhiều tới du lịch không?

- Ảnh hưởng rất xấu. Văn hóa ẩm thực là thế mạnh du lịch của nước ta, cụm mỹ từ “Gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc” được nhắc đi nhắc lại hàng chục năm nay, nhưng chắc chẳng thấm vào người dân là mấy.