Thôi miên huyền diệu nhưng đang bị hiểu sai?

ANTĐ -  Sau khi Báo An ninh Thủ đô đăng một số bài viết liên quan đến thuật thôi miên, thật bất ngờ đây lại là đề tài rất đông bạn đọc phản hồi, phân tích ở khá nhiều góc độ có liên quan.

Thôi miên huyền diệu nhưng đang bị hiểu sai?  ảnh 1


Những ý kiến phản đối ít ỏi

“Không có cơ sở khoa học, lừa đảo”, bạn đọc Hải Tomas khẳng định ngắn gọn. Bạn đọc Lâm Xung cũng nêu quan điểm: “Tôi chẳng tin ba cái chuyện thôi miên này, tôi thấy nhảm nhí”. Trong khi đó, bạn đọc Lê Minh Đại viết: “Đã nghe nói vừa rồi có mấy vụ thôi miên lừa đảo. Giờ dạy thôi miên giá mắc thế để ra lò một lớp gì nữa đây. Các vị không biết các vị đang bị các thầy dạy lừa đấy à?”

“Trời đất, sao lắm người nhẹ dạ cả tin thế. Để mất những 80 triệu đồng cho khóa học. Tôi có một đệ tử vừa học ra xong định thử nghiệm ngay với tôi nhưng chẳng thuyết phục gì cả. Toàn chuyện vớ vẩn” - dù phản bác như vậy nhưng bạn đọc Minh Tuấn lại đặt vấn đề mở: “Liệu những thầy thôi miên ở đây có thể giải thích được những chuyện tồn tại của thế giới tâm linh hay không? Tại sao một đứa trẻ mới lên 3 tuổi mà lại có thể đọc sách và làm toán được... Nhiều điều bí ẩn đang ở phía trước các nhà khoa học”.

“Xin chân thành cảm ơn Báo An ninh Thủ đô đã kịp thời tìm hiểu, nắm bắt các hoạt động đang diễn ra trong xã hội, phục vụ nhu cầu tìm hiểu và tiếp cận thông tin, giúp cho độc giả chúng tôi có những căn cứ khách quan để phân tích và hiểu rõ thông tin” - bạn đọc Vũ Việt Dũng.

Thôi miên có sức mạnh diệu kỳ?

“Đọc tiêu đề báo tôi giật mình, giật mình bởi sợ cách hiểu sai về thôi miên lại được tuyên truyền. Nhưng đọc nội dung bài báo thì tôi thở phào nhẹ nhõm. Chính tôi đã được thôi miên trị liệu 1 buổi. Mặc dù đến với thôi miên vì tò mò, không có mục đích để cải thiện sức khỏe, vì tôi đã khỏe mạnh lắm rồi, thế mà sau khi trải nghiệm, tôi giảm được 6kg, cơ thể nhanh nhẹn và cảm giác luôn đầy sức sống, mạnh mẽ, nhiệt huyết đối với mọi công việc, mọi quan hệ. Cảm ơn Tòa soạn đưa thông tin về thôi miên” - bạn đọc Phan Hồng Nhung.

“Tôi từng bị căn bệnh quái ác là sợ đám đông và sợ chạm vào tiền (nhiều khi muốn xỉu và liên tục phải uống thuốc). Chữa khắp nơi và cũng hết cách rồi mà không khỏi nên tôi đã phải chữa bằng thôi miên. Tuy không tin lắm, nhưng đúng là huyền diệu. Tôi khỏi dứt bệnh ngay sau ca thứ 5. Nhưng cũng vì vậy mà tôi biết là những người có thể tiếp cận được với thôi miên sẽ toàn là người khỏe, muốn cho khỏe thêm. Còn người thu nhập thấp thì sẽ thật khó tiếp cận. Giá đắt quá!” - bạn đọc Lương Minh Cầu nêu quan điểm.

“Một khoá học mang lại những giá trị còn "quý hơn vàng" như thế chỉ có ở Việt Nam. Cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Quân đã mang liệu pháp thôi miên về Việt Nam, một liệu pháp mà đã quá phổ biến tại nước ngoài nhưng tại Việt Nam thì vẫn còn rất mới mẻ và còn rất nhiều người chưa hiểu được giá trị của nó. Tôi là bác sỹ tại Frankfurt (Đức) đã nhiều năm và được biết giá của một ca thôi miên trị liệu thậm chí tới hơn 1000 euro (kéo dài 1 tiếng). Giá của những khoá học mà ông Quân đưa ra so với bên này là quá rẻ!” - bạn đọc Nguyễn Văn Long.

 “Bạn PV cũng giống mình rồi. Ca trị liệu đầu tiên mình cũng thấy rất tỉnh. Mình chỉ sợ không hiểu hết tiếng của họ, nên cứ phải tập trung lắng nghe sợ hiểu nhầm thì nguy hiểm. Đến ca thứ hai thì ông bác sĩ thử độ sâu thôi miên cho mình biết, mình mới thấy là ngay khi mình đã trong trạng thái rất sâu (mình không thể đứng lên được) nhưng mình vẫn tỉnh! Thôi miên thì tốt thật đấy, nhưng tiếc là đắt quá. Mình đã làm giảm cân xong (mình đã giảm 16,5kg), muốn làm thêm tự tin nhưng chưa đủ tiền lại phải đợi!” - bạn đọc Nguyễn Phương Thuỷ.

“Mình đã phải trả 4500 euro (khoảng 120 triệu đồng) cho 6 tiếng trị liệu để chữa bệnh mất ngủ và làm giảm cân tại phòng trị liệu của Dr.Spitzenbart. Đến nay đã được hơn một năm, mọi việc diễn ra ngoài sự tưởng tượng của chính mình. Ai tin và có tiền thì cứ làm, nhưng đợi lâu lắm đấy! Ai không tin thì hãy cứ làm bằng phương pháp khác, nhưng thôi miên không mê sảng như các bạn tưởng đâu! Tại Việt Nam, khi mọi người hiểu rõ thôi miên là gì thì chắc chắn ông Quân kia sẽ tăng giá lên nhiều lần cho mà xem!” - bạn đọc Ngọc Linh cung cấp thông tin và dự đoán.

“Tôi sống ở CHLB Đức. Liệu pháp thôi miên trị liệu đối với tôi rất quen thuôc. Tôi đã cai được nghiện heroin bằng chính liệu pháp này. Đến nay, tôi vẫn sử dụng liệu pháp này để ổn định cơ thể, tinh thần. Bạn PV thân mến! Trong trạng thái thôi miên, người ta hoàn toàn tỉnh táo. Bạn vẫn nhận thức được mọi việc xảy ra với bạn. Nếu bạn mong chờ một trạng thái mà bạn phải mê muội không biết gì, để bà Huyền điều khiển thì nó sẽ không bao giờ đến! Vì điều đó chỉ có trong phim!” - bạn đọc Đặng Nam Hải hài hước phân tích.