Thời điểm gian nan nhất

ANTĐ - Có hai con kiến không may rơi vào một chiếc cốc thủy tinh.

Chúng vội vàng bò một lượt xung quanh hy vọng tìm được kẽ hở nào để chui ra, song chỉ một lát sau đã hiểu khả năng đó hoàn toàn không thể, chiếc cốc còn nguyên vẹn. Vậy là, chúng bảo nhau men theo thành cốc bò lên, vì đó dường như là con đường đến với tự do duy nhất. Có điều thành cốc thủy tinh vừa nhẵn vừa trơn, hai con kiến chỉ bò được một đoạn ngắn đã lại rơi xuống đáy. Không chịu đứng yên, chúng xốc lại tinh thần, tiếp tục bò lên, để rồi kết quả vẫn y nguyên như cũ. 

3 lần, 4 lần rồi 5 lần và hơn thế nữa…, có lần chúng tưởng như chỉ còn cách miệng cốc một ly, nhưng đến bước cuối cùng vẫn thất bại. Đó cũng là lần ngã đau nhất, vì chúng đã ở độ cao vượt trội so với nhiều lần trước. Phải nghỉ khá lâu, hai con kiến mới lấy lại được hơi sức. Một con vừa xoa chân, vừa nói: “Chúng ta không thể mạo hiểm nữa, nếu không thế nào cũng ngã bét người ra”. Song con kiến kia phản bác: “Mới rồi không phải chúng ta chỉ còn cách mốc chiến thắng 1 ly hay sao?”, rồi tiếp tục bò lên. Thêm vài lần ngã đau nữa, cuối cùng nó lên được tới miệng cốc, thoát ra bên ngoài.

Con kiến bên trong cốc vừa ngạc nhiên vừa đố kỵ, hỏi vọng ra: “Mau nói cho tôi biết, bí quyết thành công của anh là gì?”. Con kiến bên ngoài trả lời: “Thời khắc đến gần với thành công nhất bao giờ cũng khó khăn nhất. Ai không mất lòng tin chính vào giây phút đó, người ấy sẽ thành công”.