Thôi, cắn răng mà lo!

ANTĐ - Mới sáng đầu tuần, chị Lê Thanh Mai (trú tại phố Lê Trọng Tấn) đến cơ quan với “bộ mặt” đầy vẻ bức xúc.

- Đầu tuần đi làm mặt mũi phải tươi tỉnh lên chứ, ai lại như “đâm lê” thế kia?

- Tươi làm sao được, con gái mình vừa vào lớp 3 chưa đầy một tháng đã phải đóng đủ các khoản phí, gọi đúng ra là “loạn phí” đầu năm. Kinh tế khó khăn, mà cứ bị lạm thu, còn thở kiểu gì.

- Sao lại “loạn phí”, các khoản phải rõ ràng minh bạch chứ?

- Thông báo khoản nào chẳng minh bạch. Cháu mới vào học mà đã phải đóng gần 1,5 triệu đồng tiền các khoản đầu năm. Tôi cũng không hiểu nhà trường nghĩ đâu ra lắm các loại phí, quỹ đến thế, mà còn “sáng tạo” trong các loại quỹ nữa ấy chứ.

- Tức là núp danh nghĩa đóng góp tự nguyện để lạm thu?

- Thì đúng là như vậy. Làm gì mà nhiều quỹ, với hỗ trợ tự nguyện đến thế. Nhẩm sơ sơ, các khoản hỗ trợ với quỹ đã tới 7 rồi, như quỹ dạy và học, quỹ dạy 2 buổi, quỹ hỗ trợ hoạt động dạy học, quỹ cha mẹ học sinh lớp, quỹ phụ huynh trường, hỗ trợ bán trú, tiền chăm sóc bán trú…

- Đóng góp tự nguyện, có điều kiện thì đóng, không thì thôi!

- Danh nghĩa thì là tự nguyện đóng góp nhưng có khác nào bắt buộc đâu.

- Mình có thể thắc mắc, phản ứng chứ!

- Con kiến mà kiện củ khoai, chưa được vạ má đã sưng. Thôi, cắn răng mà lo đóng cho con cái, để nó còn yên tâm học hành. May mới có một đứa đi học, chứ 2 đứa thế này, lương công chức không hiểu còn được bao nhiêu.