Thoát rắn độc cắn nhờ hóa trang như phim Star Wars

ANTĐ -Một fan cuồng của bộ phim Star Wars – Chiến tranh giữa các vì sao đã rất may mắn khi bộ đồ của Stormtrooper đã cứu anh khỏi vết cắn của 1 con rắn độc.

Anh chàng này có tên Scott Loxley, hiện đang thực hiện một chuyến đi từ thiện vòng quanh nước Úc. Khi anh đến Yalboroo, Queensland, anh đã bị một con rắn, chính xác là rắn nâu độc (tên khác là Pseudechis australis) cắn.

Theo một video đăng tải trên Facebook thì Scott nói rằng anh chú ý đến con rắn chết và đi ngang qua nó khi nó đang nằm trên đường, nhưng nó bất ngờ cắn anh. Lúc đó, người đàn ông 47 tuổi chỉ thốt lên: ‘Ồ, hóa ra nó chưa chết’.

Bộ giáp đã cứu Scott Loxley khỏi con rắn độc    
      

‘May mắn làm sao là chiếc áp giáp của nhân vật Stormtrooper đã bảo vệ tôi khỏi vết cắn vào cẳng chân. Khi đó tôi có thể cảm nhận được răng con rắn chạm vào lớp nhựa, nhưng bộ áo giáp đã ngăn tất cả lại’, anh này kể lại.

Đây không phải lần đầu Scott Loxley gặp nguy, anh cũng từng chạm trán với một con cá sấu dài 18 ft (hơn 5 mét) ở phía bắc thành phố Darwin.

Anh hy vọng sẽ kết thúc chuyến đi từ thiện 1500km của mình vào tháng 6 này sau khi khởi hành tại Melbourne năm 2013 và đi xuyên nước Úc trong 277 ngày.

Nói về mục tiêu gây quỹ của mình, Scott chia sẻ: ‘Tôi là một thành viên của 501st Legion – một tổ chức phi lợi nhuận về trang phục trong phim Star Wars. Họ chính là những người đã cùng tôi dành thời gian gây quỹ cho rất nhiều hoạt động từ thiện khác nhau. Là một thành viên, tôi hiểu rằng mình có thể giúp tạo nên sự khác biệt nhờ những lý do táo bạo’.

‘Tôi đến từ Greensborough ở Victoria, Australia và đang hỗ trợ xây dựng bệnh viện Monash Children mới tại Clayton. Điều này có nghĩa là tôi cũng đang giúp đỡ bệnh viện địa phương mình, nơi đang chăm sóc cho hơn 30.000 trẻ mỗi năm’.

‘Việc xây dựng bắt đầu vào năm 2014 và sẽ hoàn thành năm 2017. Tôi hy vọng số giường bệnh tăng lên sẽ đáp ứng nhu cầu của nhiều trẻ em và gia đình’.

Scott Loxley khi đi qua Oz

Trong chuyến đi của mình, Scott phải băng qua những vùng đất hẻo lánh nắng chói chang. Vì vậy, anh nhận ra mình không đủ sức mang theo đủ thức ăn và buộc phải ăn những động vật chết nhặt được bên vệ đường.

Một nguyên tắc ‘bất di bất dịch’ của Scott là: ‘Nếu nó trương phềnh lên thì tôi sẽ không đụng vào, nhưng nếu nó đang chảy máu thì tôi sẽ ăn’. Trong những ‘món’ anh tìm được thì anh thích nhất thằn lằn, rắn, bò, dê và cả kangaroo.