Thoát chết thần kỳ

ANTĐ - Bé gái 2 tuổi ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc hôm 2-7 đã thoát chết thần kỳ khi được một người qua đường tình cờ đỡ được khi đang rơi từ cửa sổ của căn hộ tầng 10.

Theo lời kể của hàng xóm, chỉ trong khoảng 2 phút đồng hồ, cháu bé tên “Nữu Nữu” trèo qua song sắt, treo lơ lửng trên cửa sổ rồi rơi xuống đất. Chị Ngô Cúc Bình, 31 tuổi, đang đi dạo trên đường chợt nhìn thấy em bé sắp rơi xuống, vội lao đến, giơ hai tay kịp thời đỡ lấy Nữu Nữu.

Bé Nữu Nữu rơi trúng tay trái của chị Ngô rồi rơi xuống thảm cỏ. Chị Ngô bị gãy một tay và ngất xỉu ngay sau đó, còn bé Nữu Nữu bị nội thương nhưng may mắn thoát chết. Cả hai đã được đưa đi cấp cứu. Chị Ngô bị rạn xương tay trái còn bé Nữu Nữu vẫn đang được theo dõi.