Thờ ơ không giúp người bị ôtô tông, hóa ra chính là... mẹ mình

ANTĐ - Một người đàn ông Trung Quốc đã không dừng lại giúp đỡ một người phụ nữ lớn tuổi bị trọng thương ở bên kia đường phố vì sợ sự rắc rối, tuy nhiên, khi ông này phát hiện ra sự thật bi thảm thì đã quá muộn!

Người đàn ông họ Trương, đến từ quận Nanling, thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy, Trung Quốc đã lờ đi một người phụ nữ lớn tuổi bị xe cán trên đường khi trên đường đến thăm mẹ. Sau khi đến nhà mẹ và phát hiện bà đã ra ngoài, ông vội vàng quay trở lại và nhận ra người phụ nữ đầy máu gục ngã bên kia đường là mẹ mình.

Ông Zhang vội gọi xe cấp cứu nhưng không may mẹ ông đã chết trên đường đến bệnh viện. Cảnh sát điều tra vụ việc và tìm thấy một lái xe khai nhận đã đâm và cán qua người phụ nữ, khi bà này lững thững trên đường.

Sau vụ việc thương tâm, ông Zhang đau khổ phân trần: “Chiếc xe của tôi không có camera hành trình, vì vậy tôi không dừng lại vì sợ rắc rối”.
Thờ ơ không giúp người bị ôtô tông, hóa ra chính là... mẹ mình ảnh 1Ông Zhang đau khổ phân trần sau vụ việc

Nhiều lái xe Trung Quốc bây giờ đang vô cùng do dự về việc giúp đỡ một người lạ bị nạn trên đường, bởi trong những năm gần đây đã có nhiều trường hợp gia đình người bị nạn đổ vạ cho các lái xe lợi dụng lấy cắp tiền bạc và đồ trang sức, trong khi cứu giúp nạn nhân, hay khai khống tỉ lệ thương tích rồi tống tiền.

Năm ngoái, một trường hợp tương tự xảy ra khiến Wu Weiqing đã phải tự tử, sau khi gia đình của một người đàn ông lớn tuổi bị thương, người mà Wu dừng lại giúp đỡ, cáo buộc anh là thủ phạm gây ra chấn thương cho nạn nhân và yêu cầu Wu thanh toán các hóa đơn đắt đỏ.

Sự cố như vậy kích động phản ứng từ những người sử dụng mạng xã hội ở Trung Quốc, nhiều người cho rằng nước họ đang bị cản trở bởi “những người mất nền tảng nhân cách con người”.

Trở lại câu chuyện bi thảm của ông Zhang, một thành viên của mạng Sina Weibo đã nói rằng "Chúng ta không thể quá thờ ơ, giúp đỡ người khác chính là tự giúp chính mình. Luật pháp phải trừng phạt những kẻ lừa đảo gay gắt, nếu không nó sẽ thúc đẩy sự vô cảm trong xã hội”.

Để khuyến khích người dân giúp đỡ những người xa lạ, thành phố Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc đã đưa luật "Good Samaritan" (tạm dịch là những người bác ái nhân hậu) lần đầu tiên vào năm 2013. Luật này đặt nghĩa vụ phải chứng minh về người bị thương và nghiêm khắc trừng phạt những người khai man chấn thương.

Sau hành động này, đã có nhiều lời kêu gọi một đạo luật tương tự sẽ được áp dụng trên cả nước, nhất là khi xuất hiện trường hợp 18 người qua đường vô cảm trước bé gái Wang Yue 2 tuổi nằm trên đường vì bị xe hơi đâm. Mặc dù người cuối cùng đã dừng lại giúp đỡ nhưng Yue đã chết  vì mất nhiều máu.