Sự việc xảy ra với ông Ashley Sala vào ngày sinh nhật thứ 45 của mình khiến người khác không khỏi nhớ tới bộ phim hài Crocodile Dundee từ những năm 1980. Ông thực hiện chuyến đi câu tại vùng cửa sông ở Innisfail. Cho tới cuối ngày có một con cá sấu khoảng 1.5m đã mắc vào lưới câu của ông Sala.
Ông Sala không muốn con cá sấu chết trong lưới của mình nhưng cũng không hào hứng với ý nghĩ nó sẽ là kẻ rình mò với người dân địa phương. Vì vậy, ông mang nó tới gặp ủy viên hội đồng địa phương để phàn nàn về sự phát triển nhanh của loài động vật này nhưng rất tiếc ông Mark Nolan- người phụ trách các vấn đề về động vật hoang dã ... đang ngủ. Không còn cách nào khác, ông Sala đành mang nó về nhà và đặt dưới gầm giường.
Phải đến sáng hôm sau ông Mark Nolan (phải) mới có mặt để giải quyết vụ việc
Các nhân viên sau đó có mặt đã dùng băng dính cột chặt con cá sấu
...và cho nó tới ở tại một trang trại cá sấu