Thiếu nữ Thụy Điển được cứu thoát vẫn trở lại hang ổ IS để sinh con

ANTĐ - Hai lần được cứu thoát khỏi hang ổ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Iraq, nhưng thiếu nữ 15 tuổi người Thụy Điển vẫn trở lại Mosul sống cùng người yêu là phiến quân IS và sinh con.

Marilyn Stefanie Nevalainen, 15 tuổi, đến từ Boras, phía tây Thụy Điển đã mang thai và bỏ nhà theo bạn trai 19 tuổi đến hang ổ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria vào tháng 5-2015.

Dù được lực lượng người Kurd cứu thoát vào cuối tháng 10-2015, nhưng Nevalainen một lần nữa “nghe theo tiếng gọi con tim”, quay trở về thành trì của IS để được sống cạnh người yêu. Cô gái trẻ đã hạ sinh một bé trai vài ngày sau đó.

Truyền thống Thụy Điển cho biết, Nevalainen được báo cáo mất tích vào tháng 6-2015, sau khi cả gia đình cô và cha mẹ nuôi đều nói rằng cô gái xin phép đến thành phố Stockholm chơi vài ngày.

Nevalainen được cứu thoát 2 lần khỏi hang ổ của IS tại Iraq

Nevalainen được nhìn thấy lần cuối cùng bạn trai tại một nhà ga xe lửa ở Stockholm vào ngày 31-5-2015, sau khi rời bỏ ngôi nhà của cha mẹ nuôi, nơi cô đã sống từ tháng 2-2015.

Theo truyền thông Thụy Điển, cặp đôi đã lén lút kết hôn với nhau trong một buổi lễ Hồi giáo tại Stockholm vào đầu năm 2015. Và cũng có thể trong thời gian này, cả hai đã cùng nhau lên kế hoạch chạy trốn khỏi Thụy Điển sang Syria tham gia tổ chức khủng bố khét tiếng IS.

Cả hai đã đi qua Đan Mạch và Bulgaria, trước khi đến Thổ Nhĩ Kỳ và sang Syria, gia nhập một nhóm khủng bố có liên kết với IS. Sau đó, Nevalainen đã cùng bạn trai vượt biên sang Iraq và sống trong thành trì Mosul của IS.

Nevalainen tuyên bố cô bị bạn trai lừa sang Syria và chiến binh đó đã bị giết trong cuộc không kích của Nga

Trong một cuộc đột kích của lực lượng người Kurd vào tháng 10-2015, họ đã cứu thoát được Nevalainen khi cô đang mang thai trong tháng cuối cùng. Tuy nhiên, cô gái 15 tuổi đã quay trở lại Mosul để được gần người yêu mình.

Mới đây, lực lượng người Kurd tại Mosul lại tiếp lại tiếp tục giải cứu được Nevalainen vào tuần trước (17-2). Sau khi được cứu thoát lần hai, Nevalainen tuyên bố cô bị bạn trai của mình lừa sang Syria. Bố của đứa trẻ cũng đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Nga.

Cơ quan an ninh khu tự trị của người Kurd đã xác nhận thiếu nữ được cứu thoát là Nevalainen đến từ Boras, Thụy Điển và kêu gọi chính phủ Thụy Điển cùng gia đình nạn nhân hỗ trợ đưa Nevalainen về nước.

Hiện tại, Nevalainen đang ở tại vùng Kurdistan và sẽ được lực lượng người Kurd bàn giao cho chính phủ Thụy Điển, để trở về quê nhà trong thời gian sớm nhất. Không rõ cô gái trẻ có bị truy tố tội tham gia khủng bố hay không.