Thiếu nữ bị sát hại khi đi gặp bạn trên Facebook

ANTĐ - Cô bé Nichole Cable đã bỏ mạng tại khu rừng trong thị trấn Maine (Anh) sau khi đi gặp một người bạn ảo trên Facebook.  

Cảnh sát thị trấn Maine (Anh) đã tìm thấy thi thể của một nữ sinh trong rừng, khoảng 9 giờ 30 tối thứ Hai vừa qua. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân là cô bé Nichole Cable, được gia đình  báo mất tích từ tuần trước.

Thông báo mất tích Nichole Cable có nêu người cô bé gặp sử dụng nickname
"Bryan Butterfild" trên facebook

Gia đình cô bé đã gọi cho cảnh sát khi không thấy con mình trở về, sau khi cô bé nói đi gặp một người bạn trên mạng xã hội facebook. Theo lời kể của Tyler-Ann Harris - bạn thân của Nichole, vài tháng trước cô nữ sinh 15 tuổi có kết bạn với người tên là Kyle Dube và họ dự định gặp nhau lần đầu tiên vào cuối tuần nhằm hiện thực hóa tình bạn của họ.

Ngay ngày hôm sau, cảnh sát đã buộc tội Kyle Dube có liên quan tới cái chết của Nichole, vì anh ta là người cuối cùng gặp cô bé. Theo đó, trong thời gian mới gặp gỡ, Kyle và Nichole có hẹn gặp gỡ trực tiếp, sau khi anh ta thi hành xong án phạt 90 ngày vì tội đua xe.
 

Kyle Dube bị cáo buộc có liên quan tới cái chết của Nichole

Gia đình của Nichole cho biết, lần cuối họ nhìn thấy con gái vào ngày 12-5 vừa qua, cô bé cho biết mình đi gặp bạn quen trên Facebook nhưng họ không biết danh tính người đó. Gia đình muốn đưa thi thể cô bé về nhưng chưa được cảnh sát đồng ý, bởi đây không phải là vụ mất tích bình thường mà đã chuyển thành  vụ giết người.

Chi tiết về  cái chết của Nichole vẫn là ẩn số và kẻ tình nghi cũng vậy. Tuy nhiên, theo thông tin thu được từ bạn bè cũng như gia đình Nichole, cô bé không phải là người hay kết bạn rộng rãi. Vì vậy, rất có thể tên Kyle đã chiếm được lòng tin vô cùng lớn của cô bé vài tháng trước, để dẫn tới cuộc hẹn gặp mặt vừa qua.