Thiếu nữ bị cha dượng cưỡng hiếp suốt 15 năm

ANTĐ - Một người đàn ông 60 tuổi ở Lancashire, West Workshire, nước Anh vừa bị bắt vì tội lạm dụng, tấn công tình dục con gái riêng của vợ trong suốt 15 năm.

Khi làm giấy tờ cho hai đứa trẻ đầu tiên, các bác sĩ ngạc nhiên khi chúng được ghi là không có cha, thậm chí có người còn viết đơn lên phòng dịch vụ xã hội của địa phương để thông báo về trường hợp này, xong không có phản hồi.

Sự việc vẫn tiếp diễn cho tới khi cô gái này sinh đến đứa con thứ 4, cảnh sát mới vào cuộc. Họ cho biết người phụ nữ đó đã rất sợ hãi, nên họ phải ghi âm lại cuộc phỏng vấn và đảm bảo an toàn.

Ảnh minh họa

Cô cho biết lần đầu tiên mình bị cha dượng cố ý đụng chạm cơ thể là vào năm 14 tuổi, rồi một năm sau nhân lúc gia đình đi vắng lão ta đã cưỡng hiếp cô.

Cô nói rằng cô thực sự rất sợ người đàn ông đó, ông ta rất độc ác Cả nhà ai cũng sợ ông, đến mẹ ruột của cô dù biết rằng con gái mình đang bị lạm dụng cũng phải giả vờ như không biết gì.

Cô đã phải kéo dài cuộc sống địa ngục này đã 15 năm, cô không có chỗ nào để đi, không có tiền để sống, giờ đây điều duy nhất có ý nghĩa trong cuộc đời cô là 4 đứa trẻ. Cô nói “Dù chưa bao giờ tôi lựa chọn cuộc sống này, chưa bao giờ tôi muốn sinh ra chúng, nhưng chúng vẫn là con tôi, chúng là tất cả những gì tôi có trên đời”.

Cảnh sát cho biết người đàn ông đó đã bị bắt và sẽ phải đối mặt với bản án mà tòa sẽ phán quyết.