Thiếu hiểu biết

ANTĐ - Một cậu bé trong lúc chơi đùa ở vườn nhà tìm thấy cái kén của một con bướm. Cậu bé thích thú mang về bàn học và quan sát. Cậu thấy có một lỗ nhỏ xuất hiện trên cái kén và bắt đầu rộng dần ra. Con bướm đang cựa quậy để lách mình chui ra khỏi cái kén nhưng có vẻ rất khó khăn. 

Một giờ đồng hồ trôi qua, con bướm trong cái kén dường như không có sự thay đổi nào rõ rệt, nó không chui ra thêm được chút nào nữa. Cậu bé thấy vậy rất sốt ruột. Vì muốn xem con bướm xinh đẹp chui ra khỏi cái kén và bay lượn, nên cậu quyết định giúp con bướm chui ra. Cậu bé lấy một cây kéo nhỏ và rạch hết phần còn bít lại của cái kén, con bướm rơi ra ngoài. Nhưng cơ thể nhỏ bé của con bướm bị sưng phồng lên và đôi cánh thì nhăn nheo. Cậu bé quan sát và mong bướm sẽ mở rộng đôi cánh bay lên, nhưng dường như là không thể. Với cơ thể sưng phồng và đôi cánh nhăn nheo như thế, con bướm không bao giờ có thể bay lên được.

Cậu bé không hiểu được rằng, cái kén chính là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể và cho đôi cánh của con bướm. Cái kén chưa rách hết để cho con bướm chui ra được là vì con bướm chưa đủ các chất dinh dưỡng để có thể mở rộng cánh và sống đời sống độc lập ngoài kia. Với lòng tốt và sự vội vàng của mình, cậu bé đã không những không giúp được con bướm mà còn hủy hoại nó.

Sống phải không ngừng học hỏi và tích lũy kiến thức. Có lòng tốt nhưng thiếu hiểu biết chẳng khác nào phá hoại và chỉ dẫn đến những kết quả xấu mà thôi.