Thí nghiệm bí mật chia tách cuộc sống của các cặp sinh đôi, sinh ba từ lúc chào đời

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đó là một trong những thí nghiệm bí mật và tồi tệ nhất thế giới để tách những đứa trẻ sinh đôi, sinh ba, không cho chúng sống cạnh nhau ngay từ khi mới chào đời. Câu chuyện bắt đầu từ những năm 1960, và rồi hàng chục năm sau, các nạn nhân đoàn tụ nhờ sự tình cờ...

Melanie Mertzel không hề biết rằng cô lại có một em gái song sinh. Đột nhiên, một ngày của năm 1990, Melanie ở tuổi 23 bắt gặp một người có đôi mắt, giọng nói và nụ cười giống hệt mình, sau đó cô mới biết đó là người em song sinh Ellen Carbone. Sự trùng hợp kỳ lạ đã đưa cặp song sinh - vốn được các gia đình khác nhau nuôi dưỡng nhưng cùng ở New York - gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách.

Tiến sĩ Peter Neubauer lúc còn sống cũng chưa từng công bố báo cáo nào liên quan đến nghiên cứu về chia tách đời sống của các cặp sinh đôi, sinh ba

Tiến sĩ Peter Neubauer lúc còn sống cũng chưa từng công bố báo cáo nào liên quan đến nghiên cứu về chia tách đời sống của các cặp sinh đôi, sinh ba

Giấc mơ kỳ lạ

Khi đó, Melanie đang làm việc tại nhà hàng của cha mẹ cô mang tên International House of Pancakes ở Brooklyn thì một phụ nữ đến gần và cư xử khá kỳ quặc. Cô kể với phóng viên của tờ 60 Minutes Australia: “Bà ấy nhìn tôi và cứ hỏi sao không nhận ra bà”. Một tuần sau, người phụ nữ đó quay lại, mang theo một bức ảnh của Ellen - cháu gái bà. Melanie đưa cho bạn trai mình xem bức ảnh và người bạn trai khăng khăng: “Người trong ảnh chính là em”.

Cô nói chuyện với người phụ nữ, rồi được bà ta cho số điện thoại của Ellen. Khi gọi điện, Melanie kinh ngạc bởi giọng nói và tiếng cười của Ellen giống hệt mình. Cả 2 so sánh mọi thứ về sở thích và phát hiện ra họ đúng là cặp song sinh, chỉ khác là Melanie thuận tay trái còn Ellen thuận tay phải. Lúm đồng tiền của 2 người cũng trái ngược như thể hình ảnh phản chiếu của nhau. Sau đó Melanie và Ellen nhanh chóng có cuộc gặp gỡ. Điều kỳ lạ là Ellen luôn muốn có chị em song sinh và từng mơ về điều này, và nay thì nó đã trở thành hiện thực. “Hồi nhỏ tôi rất nhút nhát và hay bám lấy mẹ khi chúng tôi đi chơi ở bất cứ đâu. Tôi cảm thấy như vậy là bởi vì về cơ bản tôi đang nhớ nửa kia của mình” - cô nói.

Cặp đôi cũng nói về việc những người kỳ lạ đã đến cho họ làm bài kiểm tra và đặt câu hỏi cho họ, như thể nghiên cứu gì đó. Nhưng họ không hề biết rằng mình là mục tiêu của một nghiên cứu bí mật từ những năm 1960, nhắm vào các cặp song sinh được tách ra từ khi mới sinh để tìm hiểu liệu bản chất hay quá trình nuôi dưỡng chi phối cuộc sống của một người. Khi biết chuyện, cả Melanie, Ellen và gia đình đều tức giận vì bị lừa dối và lợi dụng. Họ không chỉ bỏ lỡ những năm tháng thời thơ ấu với những người có quan hệ máu mủ mà còn tức giận vì không được thông báo về sự tồn tại của người thân. “Chúng tôi không được đối xử như con người mà giống như động vật” - Ellen nói.

Việc thiện hay thí nghiệm tàn nhẫn?

Đây không phải là cặp đôi duy nhất trong nghiên cứu bí mật đó. Một bộ ba giống hệt nhau Robert Shafran, Eddy Galland và David Kellman cũng đã tìm thấy nhau dù bị chia tách từ nhỏ. Robert tình cờ tái hợp với Eddy sau khi học cùng trường đại học ở ngoại ô New York. Lúc vừa mới nhập trường, Robert được các bạn chào đón rất nhiệt tình và cứ khăng khăng gọi anh là Eddy. Khi tái hợp, bức ảnh của họ được đăng lên tờ báo địa phương và người anh trai thứ ba David của họ đã tình cờ đọc được.

Bộ ba sinh ra ở Long Island, New York, trước đó đã được gửi nuôi trong 3 gia đình khác nhau, gồm: Một gia đình giàu có, một tầng lớp trung lưu và một tầng lớp lao động. Việc này để nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường kinh tế xã hội tác động đến sự phát triển của các cậu bé như thế nào. Cha của Robert Shafran là bác sĩ và mẹ là luật sư, họ sống ở Scarsdale giàu có, thuộc quận Westchester. Gia đình của Eddy Galland sống ở một vùng ngoại ô trung lưu Long Island. Trong khi bố mẹ của David Kellman là dân lao động sống ở Queens. Nghiên cứu khoa học được thực hiện vào những năm 1960 do cơ sở nhận con nuôi nổi tiếng Louise Wise Services của thành phố New York và bác sĩ tâm thần Peter Bela Neubauer (hiện đã qua đời) thực hiện. Một số nhà nghiên cứu đã tham gia vào dự án này với sự tài trợ của Viện Sức khỏe tâm thần quốc gia Hoa Kỳ trong khoảng 15 năm. Trong những năm 1960, ít nhất 8 cặp song sinh và 1 cặp sinh ba đã bị tách ra. Những người phụ trách cuộc thử nghiệm là những người ủng hộ công bằng xã hội vào thời điểm đó.

Louise Wise Services được thành lập vào năm 1916 bởi Louise Waterman Wise, bà là vợ của giáo sĩ Stephen Wise - người đã giúp thành lập Hội đồng Do Thái Mỹ và Hiệp hội Quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu (NAACP). Thời điểm nghiên cứu bắt đầu, cơ sở Louise Wise Services do con gái của bà Wise làm Chủ tịch. Bác sĩ tâm thần Peter Bela Neubauer là một người Do Thái gốc Áo đã trốn thoát khỏi cuộc tàn sát của Đức Quốc xã đến Thụy Sĩ trước khi chuyển đến New York vào năm 1941. Nhiều thập kỷ sau, thí nghiệm đối với các cặp sinh đôi, sinh ba của vị bác sĩ này được so sánh với sự tàn nhẫn, độc ác của chế độ Đức Quốc xã mà ông ta đã từng trốn chạy. Sự việc này nhắc nhớ đến những thí nghiệm khủng khiếp mà bác sĩ tử thần Josef Mengele của Đức Quốc xã đã thực hiện ở trại Auschwitz, khi ông ta thử nghiệm, tra tấn và giết chết các cặp song sinh. Tuy nhiên, ban đầu việc chia tách đó không để phục vụ nghiên cứu thử nghiệm mà là để làm điều tốt nhất cho bọn trẻ. Bác sĩ Viola Bernard của Louise Wise Services là người đầu tiên bắt đầu tách cặp song sinh. Bà hy vọng rằng, bằng cách tách cặp song sinh này ra thì gia đình sẽ bớt gánh nặng hơn và bọn trẻ cũng không phải cạnh tranh để giành được sự chú ý của mẹ.

Bộ ba Robert Shafran, Eddy Galland và David Kellman đến năm 18 tuổi đã tìm thấy nhau

Bộ ba Robert Shafran, Eddy Galland và David Kellman đến năm 18 tuổi đã tìm thấy nhau

Đến năm 2065 hồ sơ mới được giải mật

Theo tờ Psychology Today, vào thời điểm đó, các cha mẹ nuôi ký một hợp đồng cam kết họ không muốn biết bất cứ điều gì về gia cảnh của những đứa trẻ. Mãi sau này, sau khi nghiên cứu đã được thực hiện một thời gian dài, Mỹ mới áp dụng Đạo luật nghiên cứu quốc gia năm 1974, yêu cầu phải có sự đồng thuận của những người tham gia. “Những cặp sinh đôi, sinh ba bị tách nhau ra khi mới sinh đã bị tước đoạt những gì có thể là gần gũi nhất trong các mối quan hệ xã hội của con người, điều đó thật kinh khủng” - Giáo sư Nancy Segal, một chuyên gia về song sinh nói.

Hai bộ phim tài liệu liên quan đến thí nghiệm này đều cho biết, một số trẻ em bị chia cắt phải đối phó với các vấn đề sức khỏe tâm thần khi trưởng thành. Ba người trong số họ đã tự sát, trong đó có Eddy Galland, người đã tự sát vào năm 1995. Hai anh em sinh ba của anh là David Kellman và Robert Shafran - nhân vật chính trong bộ phim tài liệu “Cặp sinh ba xa lạ” - hiện vẫn có cảm giác cay đắng đối với các nhà khoa học, những người đã tước đi của họ 20 năm trưởng thành bên nhau. Sau khi các bộ phim tài liệu về sự việc công khai, nhiều cặp song sinh do cơ sở Louise Wise Services tách ra bắt đầu tìm thấy nhau. Đó là trường hợp Michele Mordkoff đã tìm thấy người chị song sinh Allison Kanter sau 54 năm xa cách. Bà Michele biết mình đã được Wise Services đưa làm con nuôi nên đã xét nghiệm ADN. Nhiều tuần sau, Michele nhận được kết quả trên Ancestry.com cho thấy bà có người thân chưa biết đến. Lúc đầu khi nhìn thấy khuôn mặt chị em song sinh trên Facebook, bà còn tưởng ai đó đã giả mạo danh tính của mình. Vài tuần sau, vào ngày 10-8-2018, Michele và Allison đoàn tụ tại thành phố New York.

Cho đến khi qua đời vào năm 2008, Tiến sĩ Neubauer vẫn khẳng định ông ta đã làm đúng. Nhưng ông ta lại chưa bao giờ công bố một bài báo nào về nghiên cứu của mình vì sợ nó sẽ gây quá nhiều tranh cãi khi dư luận đều chống lại việc nghiên cứu mà không có sự đồng ý của người tham gia. Trong khi đó, thư viện của Đại học Yale ở Mỹ đang khóa tất cả các hồ sơ mật liên quan đến các cặp song sinh cho đến năm 2065, theo yêu cầu của Tiến sĩ Neubauer. Louise Wise Services cũng chỉ xác nhận họ là anh chị em sinh đôi và sẽ không chuyển giao bất kỳ hồ sơ hoặc thông tin nào.

“Những cặp sinh đôi, sinh ba ngay từ khi mới chào đời đã bị tước đoạt những gì được coi là gần gũi nhất trong các mối quan hệ xã hội của con người, điều đó thật kinh khủng. Không có sản phẩm cuối cùng thực sự ở đây, cũng không có gì để chúng tôi có thể học được. Chúng tôi chỉ biết chắc chắn một điều, như thế nào thì không nên nghiên cứu”.

Giáo sư Nancy Segal (chuyên gia về song sinh ở Mỹ)