Thêm tội danh về ma túy cho kẻ giết người

ANTĐ - “Nổi tiếng” côn đồ và đầy mình tiền án, tiền sự, nên Phạm Vũ Hưng (tức Hưng “kền”, 40 tuổi), trú tại Ba Đình, Hà Nội, thường có ý thích là… bắt người khác cũng phải chiều theo ý thích của y. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến vụ án mạng cách đây 6 năm, tại khu vực đường đôi Yên Phụ, quận Ba Đình. 

Lúc đó khoảng 0h05 ngày 29-6-2007, Phương Xuân Hải (tức Hải “cò”, 36 tuổi), cùng anh Nguyễn Mạnh Cường (SN 1978), trú ở Phúc Xá, Ba Đình, và một số thanh niên rủ nhau ngồi uống rượu tại khu vực đường đôi Yên Phụ. Trong khi ngồi uống, Hải gọi điện cho Phạm Vũ Hưng đến góp vui. 

Sau khi đã tới tầm, Hưng cầm chén rượu muốn chạm với anh Cường nhưng bị anh này từ chối khiến hai bên lời qua tiếng lại. Đến khoảng 1h cùng ngày, Hải rủ Hưng về trước. Tuy nhiên, Hưng vẫn ấm ức cho rằng anh Cường coi thường mình nên đã rủ Hải quay lại đánh anh Cường. Hưng về nhà lấy 1 con dao tông đưa cho Hải, còn Hưng cầm một thanh đao, quay lại vị trí uống rượu lúc trước. 

Trông thấy Hưng và Hải cầm theo hung khí, anh Cường liền bỏ chạy. Đến trước cửa nhà số 4, phố Tân Ấp, anh Cường bị vấp ngã, lập tức bị Hưng và Hải nhào vào, dùng dao chém gần 10 nhát, gục tại chỗ. Anh Cường sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu. 

Sau khi gây án, Hưng “kền” tìm cách trốn sang Quảng Tây, Trung Quốc. Đầu tháng 12-2012, nghĩ rằng tội lỗi của mình đã bị “quên”, Hưng mò về Việt Nam. Tối 12-12, khi đang say sưa hít ma túy cùng đám bạn tại một khách sạn trên phố Ngô Sỹ Liên, quận Đống Đa, Hưng “kền” đã bị lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ; thu tang vật là 8 ống nhựa chứa chất ma tuý tổng hợp.

Quá trình điều tra, đến ngày 12-7, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã hoàn tất hồ sơ, chuyển đến Viện KSND thành phố đề nghị truy tố bị can Phạm Vũ Hưng về các tội danh “giết người”, “tàng trữ trái phép chất ma tuý”. Một đối tượng trong vụ án giết người năm 2007 là Phương Xuân Hải, CQĐT đang tiếp tục truy bắt.