AIK Solna 1-1 MU:

Thêm một trận hòa dưới thời David Moyes

ANTĐ - Sau chuỗi trận không mấy thành công ở chuyến du đấu mùa hè, câu lạc bộ Manchester United lại có thêm một trận hòa với AIK Solna tại Thụy Điển vào đêm qua.

Van Perise (giữa) vẫn chưa lấy lại phong độ

Trận đấu khởi động cuối cùng trước khi bước vào mùa giải mới, của thầy trò HLV David Moyes với AIK Solna đêm qua 6-8, đã cho thấy sự lỏng lẻo nơi hàng phòng ngự và vô duyên trên hàng công của "quỷ đỏ". Tuy không có sự phục vụ của Rooney và Ferdinand do chấn thương, nhưng những cái tên còn lại như Van Persie, tân binh Zaha hoàn toàn có khả năng giúp MU có được chiến thắng. 

Tuy nhiên, cũng giống như những trận đấu trước đó ở châu Á, người hâm mộ tiếp tục hoài nghi về sức mạnh của nhà vô địch Ngoại hạng Anh, dưới sự dẫn dắt của HLV David Moyes. Trong hiệp thi đấu đầu tiên, thế trận trên sân tỏ ra cân bằng, khi cả hai đội đều có được những cơ hội về khung thành đối phương.

MU thoát thua nhờ bàn thắng của Robin Henriquez

Phút thứ 7, Igboananike của AIK dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Sau đó không lâu, cú sút từ khoảng cách hơn 20m của Mutumba lại không đủ độ hiểm hóc để gây khó khăn cho thủ môn Lindegaard. Trong khi đó, Robin Van Persie cũng bỏ lỡ cơ hội ở phút 17 và 27 khi dứt điểm vào cột dọc và thủ thành Stamatoupols.

Ngay đầu hiệp 2, MU bị dội một gáo nước lạnh, với pha phối hợp ấn tượng của hàng công AIK và cuối cùng là cú dứt điểm không thể cản phá của Robin Quaison ở phút 47. Sau bàn thua, các học trò David Moyes cũng không thi đấu khởi sắc hơn là mấy. Tuy nhiên, nhờ sự tỏa sáng của tài năng trẻ người Chile đã giúp "quỷ đỏ" cân bằng tỷ số.

HLV David Moyes còn quá nhiều việc phải làm

Phút 68, từ đường căng ngang của Zaha, tiền đạo Robin Henriquez đệm lòng làm tung lưới AIK. Sau khi san bằng tỷ số, Quỷ đỏ thi đấu với tinh thần hưng phấn, nhưng đáng tiếc là các học trò của HLV David Moyes không thể có thêm bàn thắng.

Như vậy, MU lại tiếp tục có một kết hòa trong chuyến du đấu mùa hè. Điều này khiến người hâm mộ "quỷ đỏ" chưa thể yên tâm, bởi chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra trận tranh siêu cúp với Wigan trên SVĐ Wembley và sau đó là khai mạc mùa giải 2013/14.