Đức:

Thêm một nhân viên y tế của Liên Hợp Quốc chết vì Ebola

ANTĐ - Một nhân viên y tế của Liên Hợp Quốc bị nhiễm Ebola và đã qua đời tại một bệnh viện ở Đức vào sáng ngày 14-10.

Các bác sĩ tại bệnh viện ở Leipzig (Đức) cho biết người đàn ông 56 tuổi đến từ Sudan đã chết vì Ebola, mặc dù đã nhận được thuốc thử nghiệm để điều trị virus. Ông là một quan chức y tế của Liên Hợp Quốc làm việc tại Liberia, một trong những quốc gia bị ảnh hưởng dịch Ebola nặng nề nhất.

Sau khi nhiễm bệnh, ông được chuyển đến Đức vào hôm 9-10 để điều trị và cách ly trong một phòng kín an toàn. "Mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa cùng các biện pháp y tế tiên tiến, nhưng nhân viên này đã không qua khỏi vì căn bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng”, tuyên bố của bệnh viện St Georg cho biết.

Đại dịch Ebola đã giết chết hơn 4000 người

Ông là thành viên thứ hai của tổ chức Liên Hợp Quốc làm việc tại Liberia chết vì virus này, và cũng là bệnh nhân thứ 3 qua đời sau khi được điều trị tại Đức. Một bệnh nhân khác là một bác sĩ người Uganda cũng bị nhiễm bệnh ở Sierra Leone và đang được điều trị tại một bệnh viện ở Frankfurt (Đức), trong khi một nhân viên cứu trợ người Senegal đã hồi phục và được xuất viện sau 5 tuần điều trị trong một bệnh viện ở Hamburg.

Tuần trước một y tá của Tây Ban Nha đã trở thành người đầu tiên nhiễm virus Ebola ở châu Âu. Cuối tuần qua, Nina Phạm, một y tá người Mỹ gốc Việt Nam cũng đã được xác nhận là người đầu tiên nhiễm Ebola trên đất Mỹ.

Cái chết của quan chức y tế 56 tuổi cùng những ca nhiễm Ebola là bác sĩ, y tá một lần nữa đặt ra câu hỏi làm sao để trang bị thật tốt cho các y bác sĩ đang làm việc trong vùng có dịch.

Sự bùng nổ khủng khiếp của Ebola đã giết chết hơn 4.000 người kể từ tháng ba, chủ yếu trong các quốc gia nghèo của Tây Phi là  Liberia, Sierra Leone, Guinea và Nigeria. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã lên tiếng cảnh báo Ebola đã trở thành dịch bệnh đe dọa sự sống còn của nhân loại.