Xúc động giây phút đoàn viên của HLV Park Hang-seo với người mẹ 97 tuổi ở quê nhà

ANTD.VN - Với người đàn ông luôn hết mình vì công việc ấy, thời gian dành cho gia đình, cho những niềm vui cá nhân là điều quá xa xỉ, nhưng khi được tận hưởng, dù chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ ngắn ngủi, cũng đủ khiến ông dâng trào cảm xúc. Đó là lần hiếm hoi HLV Park Hang-seo được gặp mẹ, gặp anh trai và thăm lại căn nhà từng gắn liền với bao kỷ niệm, trước khi sang Việt Nam làm việc. Trong phút giây đoàn viên, ông thầy 61 tuổi đã không kìm được nước mắt, ôm chầm lấy mẹ già và tự hào kể về chiến công vừa cùng bóng đá Việt Nam xác lập.

HLV Park Hang-seo vui mừng khi được gặp mẹ già và người thân sau bao ngày xa cách  (Ảnh: Danh Minh)

Huy chương Vàng tặng mẹ

Cuộc hội ngộ giữa ông Park Hang-seo với mẹ diễn ra trong một chiều nắng đẹp ngày cuối năm 2019, nhân chuyến tập huấn của U23 Việt Nam tại tỉnh Nam Gyeongsang, Hàn Quốc chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020. Ấn tượng với những ai đặt chân tới Nam Gyeongsang là mảnh đất này vừa đẹp thơ mộng vừa có nhiều nét hoang sơ. Có lẽ, đặc thù về địa lý và thiên nhiên đã ảnh hưởng đến tính cách của người dân nơi đây. Đó là sự nhiệt huyết, cần cù nhưng cũng yêu đời và truyền năng lực tích cực đến mọi người xung quanh. Và đó cũng chính là cách mà thầy Park đã lan tỏa khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam suốt thời gian qua.

Con đường về nhà ông Park ngập tràn sắc màu của băng-rôn chào mừng, những bức bích họa mô tả lại khoảnh khắc đáng nhớ của “Phép thuật Park Hang-seo” - từ của báo chí Hàn Quốc - tại các đấu trường quốc tế, nơi ông được tôn vinh và trở thành niềm tự hào của quê hương. Vừa bước xuống xe, ông Park tươi cười thăm hỏi bà con chòm xóm và hồ hởi dẫn học trò vào thăm ngôi nhà nhỏ của gia đình. “Đây là nơi Park Hang-seo sống ngày nhỏ thôi. Kể từ khi mẹ chúng tôi vào viện dưỡng lão vì trí nhớ không còn đủ tốt, do bận công việc nên nó ít có dịp về.

“Tôi muốn sự nghiệp của mình kết thúc ở Việt Nam”

Trong chuyến về quê, khi được các phóng viên sở tại hỏi: “Liệu rằng sau những thành công vang dội thời gian qua, ông có ý định quay lại dẫn dắt các đội tuyển hay các đội bóng Hàn Quốc nếu được mời?”, HLV Park Hang-seo không ngần ngại đáp: “Nếu tôi được đề nghị dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc ư? Nếu có được đề nghị tôi cũng sẽ nhường lại cơ hội cho những HLV trẻ hơn và tài năng hơn tôi. Tôi mới ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam và nói thật nhé, tôi muốn sự nghiệp của mình kết thúc ở Việt Nam”.

Hôm trước gọi điện, Park Hang-seo nói lần này về, tâm nguyện của nó là đeo lên cổ cho mẹ tấm Huy chương Vàng SEA Games vừa rồi”, ông Park Sam-so, anh trai huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ với những người bạn Việt Nam đến thăm nhà. Qua lời anh trai, ông Park là con út trong gia đình có 5 anh em, tính cách có phần bướng bỉnh song lại là người sống rất tình cảm.

Còn nhớ, sau trận tứ kết với U23 Iraq tại giải U23 châu Á 2018, ông Park đã bật khóc khi nhắc về mẹ và gia đình: “Tôi rất nhớ gia đình, nhớ mẹ tôi, năm nay 97 tuổi, đang sống một mình ở quê nhà, nhớ vợ và cậu con trai. Tôi muốn chia sẻ và cùng họ tận hưởng niềm hạnh phúc này”.

Và khi chiếc xe chở bà Baek Sun-jeong, 97 tuổi, mẹ ông Park từ viện dưỡng lão về tới sân nhà, cậu con út 61 tuổi đã chạy tới ôm chầm lấy mẹ. Trong giây phút đoàn viên, hai mẹ con cùng trào nước mắt. Ông Park giới thiệu với mẹ các học trò ở tuyển U23 Việt Nam và kể cho bà nghe những chiến công lập được sau 2 năm sang Việt Nam làm việc, mới nhất là tấm Huy chương Vàng SEA Games tại Philippines. Rồi như để làm mẹ vui, vị chiến lược gia hài hước quay sang hỏi học trò rằng: “Nhìn thầy có giống mẹ không?”, khiến bà Baek bật cười, đưa tay gõ yêu vào cái đầu tóc đã bạc của cậu con út 61 tuổi vốn hài hước từ nhỏ.

Sẵn sàng cho một cái Tết xa nhà

Sau cuộc đoàn viên ngắn ngủi, ông Park cùng học trò trở lại trại huấn luyện, dồn sự tập trung cao độ cho vòng chung kết U23 châu Á 2020 tổ chức tại Thái Lan từ ngày 8 đến 26-1-2020. Với tư cách đương kim Á quân, thầy trò HLV Park Hang-seo được kỳ vọng song cũng chịu không ít áp lực khi nhận chỉ tiêu lọt tốp 3 chung cuộc, đồng nghĩa với việc ít nhất phải vào tới bán kết.

Nếu đi tới trận đấu cuối cùng, thầy trò Park Hang-seo sẽ đấu chung kết vào mùng 2 Tết Canh Tý, còn nếu thua ở bán kết sẽ đá trận tranh hạng Ba đúng ngày mùng 1 Tết. Với ông Park cùng học trò, Tết là khoảng thời gian nghỉ ngơi, sum họp cùng gia đình sau thời gian dài thi đấu, làm việc xa nhà. Song Tết năm nay, với nhiệm vụ quan trọng ở giải châu Á, tất cả đều sẵn sàng cho một cái Tết xa nhà.

Hai năm trước tại Thường Châu - Trung Quốc, thầy trò Park Hang-seo đã tạo cơn địa chấn khi từ chỗ bị đánh giá yếu nhất vòng bảng đã đi một mạch tới trận chung kết và chỉ chịu thua đội vô địch sau đó là Uzbekistan sau 120 phút so tài. Chiến công oanh liệt, giàu cảm xúc đó đã lan tỏa niềm vui, sự tự hào cho triệu triệu trái tim Việt Nam. Và nay, tất cả đều đang háo hức chờ đoàn quân Park Hang-seo viết nên một bản “anh hùng ca” mới tại Thái Lan.