Xuân Trường: "Thầy Park muốn chúng tôi ngẩng cao đầu"

ANTD.VN - "Chúng ta đã chiến đấu hết mình, không có gì phải buồn. Nào, hãy ngẩng đầu lên các con", HLV Park Hang-seo động viên học trò sau trận chung kết giải U23 châu Á 2018.

Tối 27-1, tại Thường Châu (Giang Tô, Trung Quốc), U23 Việt Nam đã để thua đáng tiếc 1-2 trước U23 Uzbekistan sau 120 phút thi đấu, qua đó vuột chức vô địch.

Kết thúc trận đấu, các tuyển thủ buồn bã, ủ rũ khi đi quanh khán đài chào cảm ơn người hâm mộ. Thấy vậy, HLV Park Hang-seo đã nói lời động viên.

HLV Park Hang-seo muốn học trò ngẩng cao đầu rời cuộc chơi, vì họ đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo

"Sau khi trận đấu kết thúc, thầy Park không muốn mọi người cúi đầu. Thầy nói 'chúng ta đã chiến đấu hết mình, và không có gì phải buồn vì điều đó. Nào, ngẩng cao đầu lên mà đi đi các con'. Thầy muốn chúng tôi nên tự hào với chính bản thân mình, với những gì đã làm", đội trưởng Xuân Trường kể.

Động viên học trò là vậy, song ngay sau đó, bản thân ông Park cũng ngồi lặng trên băng ghế kỹ thuật vì nuối tiếc và phải tới khi học trò lao tới động viên lại ông tiến lên bục nhận huy chương bạc, chiến lược gia người Hàn Quốc mới vơi nỗi buồn và cùng học trò tiến tới nhận huy chương.

Dù không thể đoạt cúp song U23 Việt Nam đã là nhà vô địch trong tim người hâm mộ

Trả lời tại họp báo sau trận, HLV Park Hang-seo chia sẻ: "Chúng tôi đã chiến đấu bằng tinh thần của những chiến binh. Nhưng đáng tiếc là không đạt được mục tiêu đã đề ra".

Ông thầy Hàn Quốc bùi ngùi: "Ở một số thời điểm và một số trận đấu, chúng tôi đã đem đến niềm vui, hạnh phúc cho người hâm mộ. Nhưng hôm nay, điều đó không xảy ra. Với tư cách là HLV trưởng, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới các cổ động viên ngày hôm nay”.

Trong khi đó, đội trưởng Xuân Trường chia sẻ: "Tự hào và hạnh phúc nhất của U23 Việt Nam ở giải đấu này là chúng tôi đã cho thấy mình hoàn toàn có thể cạnh tranh với những đối thủ mạnh nhất ở châu lục. Một điều tự hào nữa đối với tôi đó là tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau của tất cả thành viên. Đây sẽ là điều mà tôi sẽ nhớ mãi trong đời cầu thủ của mình".

"Tôi hi vọng người hâm mộ sẽ luôn đồng hành cùng đội, vì chắc chắn sau thất bại này, chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn nữa", thủ quân U23 Việt Nam nói.