Trọng tài sai ngớ ngẩn, V-League ghi nhận sự cố "cười ra nước mắt"

ANTD.VN - Trong lúc cầu thủ và người hâm mộ Bình Dương ăn mừng chiến thắng 2-1 thì trọng tài chính Trần Văn Lập bất ngờ bẻ còi, không công nhận bàn thắng của chủ nhà ở phút bù giờ bởi lý do rất ngớ ngẩn.

Trận Bình Dương - Than Quảng Ninh diễn ra lúc 17h chiều 14-9 là một trong ba trận đấu sớm của vòng 22 V-League 2018.

Sau khi Đinh Hoàng Max gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà Bình Dương ở phút 88, trận đấu trở nên căng thẳng với các pha bóng thiếu kiềm chế từ cầu thủ hai đội. Điển hình là tình huống ngoại binh Silva (Than Quảng Ninh) dùng tay đánh vào đầu Tấn Tài vì cho rằng hậu vệ đội chủ nhà cố tình đá xấu mình. Trọng tài Trần Văn Lập rút thẻ vàng phạt cả Silva và Tấn Tài.

Điều đáng nói là trước đó Tấn Tài đã nhận 1 thẻ vàng nhưng trọng tài Lập không nhớ và đã không rút thẻ đỏ ngay sau tình huống phạt cầu thủ này thẻ vàng (thứ hai) ở pha va chạm với Silva.

Trọng tài Trần Văn Lập rút thẻ vàng phạt Tấn Tài nhưng quên rằng đây đã là thẻ vàng thứ hai của hậu vệ đội chủ nhà (Ảnh: Đình Viên)

Cũng vì không bị thẻ đỏ nên Tấn Tài tiếp tục thi đấu và ngay sau đó kiến tạo cho Tiến Linh ghi bàn thắng nâng tỷ số 2-1 cho Bình Dương. Trọng tài Lập khi đó cũng ra hiệu công nhận bàn thắng này và cho hai đội đá nốt mấy phút bù giờ cuối.

Thế nhưng khoảng 2 phút sau đó, khi được các đồng nghiệp nhắc, trọng tài Lập mới chợt nhớ và vội vàng rút thẻ đỏ đuổi Tấn Tài khỏi sân ở phút 90+5. Khi đó, bảng tỷ số trận đấu khi đó vẫn hiện 2-1 nghiêng về chủ nhà. Và một phút sau, trận đấu kết thúc.

Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, ban tổ chức sân liên tục phải gọi loa thông báo tỷ số chính xác của trận đấu là 1-1. Lý do là trọng tài Lập đã "bẻ còi" không công nhận bàn thắng của Tiến Linh do người kiến tạo là Tấn Tài lẽ ra đã phải rời sân vì thẻ đỏ.

Hành động bẻ còi của trọng tài và thông báo bất ngờ từ ban tổ chức sân khiến các thành viên CLB Bình Dương chưng hửng sau phút ăn mừng vì lầm tưởng đội nhà thắng cuộc và đổ dồn về phía bàn trọng tài khiếu nại.

Cầu thủ Bình Dương bức xúc vì quyết định "bẻ còi" hủy bàn thắng phút bù giờ của trọng tài Lập, đồng nghĩa đội chủ nhà mất đi chiến thắng (Ảnh: Đình Viên)

Cũng vì sai lầm ngớ ngẩn và hy hữu của trọng tài chính Trần Văn Lập mà nhiều người xem trận đấu qua sóng truyền hình, thậm chí nhiều cổ động viên Bình Dương có mặt tại sân Gò Đậu khi ra về vẫn lầm tưởng đội nhà thắng 2-1. 

Trên diễn đàn Hội CĐV Bình Dương, rất nhiều thành viên tỏ ra bất ngờ khi biết thông tin đội nhà bị tước bàn thắng phút bù giờ và mất 2 điểm. Nhiều bình luận bức xúc nhắm vào tổ trọng tài, đặc biệt là trọng tài chính Trần Văn Lập.

Ở trận này, không chỉ tình huống quên rút thẻ với Tấn Tài và hủy bàn thắng của Tiến Linh, trọng tài Lập còn có nhiều quyết định khó hiểu, gây ức chế cho cầu thủ hai đội.

Bóng trúng mặt Văn Khoa nhưng cầu thủ này lại bị thẻ đỏ vì trọng tài Lập cho rằng hậu vệ của Than Quảng Ninh cố tình dùng tay chơi bóng !? (Ảnh: Đình Viên)

Điển hình là tình huống phút 63, trong một tình huống bóng lộn xộn và cầu thủ của Bình Dương dứt điểm đưa bóng trúng mặt hậu vệ Dương Văn Khoa (Than Quảng Ninh) bay ra ngoài. Thế nhưng trọng tài Lập lại cho rằng Văn Khoa cố tình dùng tay chơi bóng, rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi cầu thủ này và cho Bình Dương hưởng 11m (tiền đạo Anh Đức sau đó dứt điểm không thành công).

Với sai lầm nghiêm trọng gặp phải này, trọng tài Trần Văn Lập - người có thâm niên 10 năm cầm còi V-League - có thể bị treo còi dài hạn, sau khi Ban tổ chức giải và Ban trọng tài có cuộc họp mổ xẻ vụ việc, dự kiến vào đầu tuần sau.

Ban tổ chức giải ban đầu cũng cập nhật kết quả trận đấu là 2-1 trước khi sửa lại thành 1-1, sau hành động "bẻ còi" của trọng tài chính Trần Văn Lập