Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVIII - 2018 Cúp Number 1 Active

THPT Trương Định và THPT Phùng Khắc Khoan ngập tràn quyết tâm trước trận chung kết

ANTD.VN - THPT Trương Định và THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất) vừa tổ chức những buổi xuất quân ngập tràn khí thế, như lời động viên tuyệt vời nhất cho đội tuyển bóng đá trường mình trước trận chung kết đáng chú ý vào chiều 2-12 tới.

Lần đầu tiên góp mặt trong một trận chung kết, có thể hiểu được cảm giác hân hoan của thầy trò trường Trương Định ở thời điểm này. Vốn được đánh giá không cao ở chặng đầu, nhất là sau trận thua 0-4 ngày mở màn trước THPT Trần Quốc Tuấn, nhưng càng chơi, THPT Trương Định càng tỏ ra là một đội bóng gắn kết, nguy hiểm và khó bị đánh bại.

Các cầu thủ THPT Trương Định trong lễ xuất quân sáng 29-11 (Ảnh Thuần Thư)

Lội ngược dòng nước nhờ các chiến thắng trước THPT Khoa học Giáo dục và THPT Văn Lang để chiếm ngôi nhì bảng F, đồng nghĩa với tấm vé đi tiếp khi là 1 trong 9 đội nhì có thành tích tốt nhất, THPT Trương Định tiếp tục gây ấn tượng khi đánh bại THPT Lê Quý Đôn ở vòng 1/16.

Sau đó, họ vượt qua HN Academy tới 5-0 ở vòng 1/8 để rồi khiến tất cả ngỡ ngàng với việc đánh bại ứng cử viên vô địch là THPT Lê Văn Thiêm ở tứ kết, trở thành 1 trong 4 đội mạnh nhất giải. Có thể nhiều người cho rằng chiến thắng trên chấm luân lưu trước THPT Xuân Mai ở bán kết có phần may mắn, nhưng đó là cái kết có hậu cho nỗ lực của trường Trương Định ở mùa này.

Mọi giá trị lớn nhất của tập thể ngôi trường đến từ Hoàng Mai này đều đã được tôn vinh, trong Lễ xuất quân diễn ra vào sáng 29-11 tại sân trường. Ở đó, những ca khúc sôi động, những vũ điệu đầy hào khí như tiếp thêm sinh lực cho thầy trò HLV Vũ Đăng Hải.

"Vào đến chung kết là thành tích ngoài mong đợi của trường chúng tôi. Nhưng không vì thế mà chúng tôi được phép chủ quan, vì đối thủ THPT Phùng Khắc Khoan cũng rất mạnh. Tôi muốn các học trò của mình luôn tự tin và bình tĩnh, để thi đấu với tinh thần cống hiến cao nhất và mang cúp về cho trường", thầy Hiệu trưởng Lê Việt Dương của THPT Trương Định nói.

Thầy trò trường Phùng Khắc Khoan thành kính dâng hương lên Trạng Bùng (Ảnh Thuần Thư)

Trong khi đó, cách trung tâm Hà Nội chừng 30km, một không khí tưng bừng cũng được thầy trò trường Phùng Khắc Khoan tạo nên, trong Lễ xuất quân mang đậm bản sắc của đại diện đến từ Thạch Thất.

Những lời hát bay bổng như nâng bước, những lời sẻ chia chân thành và sâu sắc dành cho các thành viên đội bóng, khiến tất cả thêm vững tin và thêm quyết tâm trước trận đấu lớn vào Chủ nhật tới.

Thầy trò HLV Nguyễn Văn Bảy đã trải qua hành trình đáng nhớ ở mùa giải năm nay, với các chiến thắng bước ngoặt trước THPT Wellspring và THPT Marie Curie để xếp nhì bảng L. Ở vòng 1/16, họ khiến tất cả thán phục với việc đánh bại THPT Newton tới 7-0. Sau đó, họ hạ Trung Văn 1-0 rồi tiếp tục hành trình của mình sau chiến thắng 2-0 trên chấm luân lưu trước THPT Ngô Sỹ Liên ở tứ kết. Tại bán kết, vẫn là thần may mắn mỉm cười với thầy trò HLV Văn Bảy, khi THPT Phùng Khắc Khoan lại thắng THPT Lý Thánh Tông 2-1 trên chấm penalty.

2 tấm HCB trong hai trận chung kết trước đó (2013 và 2015) đã là "quá đủ" với THPT Phùng Khắc Khoan. Hơn lúc nào hết, họ hiểu rằng thời cơ đã chín để có thể đổi màu tấm huy chương, mang vinh quang về cho trường mình.

"Đối với trường chúng tôi, việc giáo dục thể chất cho các em cũng quan trọng như giáo dục văn hóa. Tuy nhiên, chúng tôi coi trọng đạo đức của các cầu thủ trong đội tuyển hơn là về chuyên môn. Đó là lý do mà dù có đá hay đến mấy, nếu không có hạnh kiểm tốt, chúng tôi sẽ kiên quyết loại. Đội bóng trường Phùng Khắc Khoan lúc này xứng đáng là đại diện cho nhà trường. Chúng tôi không giao chỉ tiêu cụ thể nào cho các em cả, vì không muốn các em gặp sức ép. Chỉ mong các em hãy cống hiến hết mình, vì thứ bóng đá đẹp và vì thương hiệu của trường Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất trong trận chung kết tới", thầy Hiệu trưởng Nghiêm Hồng Trung chia sẻ.