Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVIII - 2018 Cúp Number 1 Active

THPT Phùng Khắc Khoan: Không cao, vẫn khiến người khác phải ngước nhìn

ANTD.VN - 3 lần vào chung kết và thua cả 3, nhưng những gì mà thầy trò trường Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất) mang đến giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội báo An ninh Thủ đô luôn khiến người ta phải thán phục.

Thủ môn bất đắc dĩ Phạm Văn Quyền đổ gục người xuống thảm cỏ, ôm mặt đầy tiếc nuối sau khi không thể cản phá thành công quả pen cuối cùng của THPT Trương Định. Đó cũng là loạt luân lưu quyết định giúp trường Trương Định vượt qua trường Phùng Khắc Khoan để lần đầu vô địch giải. 

Đội trưởng Văn Quyền (trái) là một điểm sáng của THPT Phùng Khắc Khoan tại giải năm nay

Văn Quyền là đội trưởng của đội bóng, cũng là một trong những cầu thủ Phùng Khắc Khoan chơi tốt nhất trong trận chung kết. Trong vai trò vừa là người sút, vừa là người cản phá, số 10 này đã thực hiện rất tốt công việc của mình. Nhưng Văn Quyền cũng giống như các đồng đội và mọi thế hệ đàn anh từng vào chung kết năm 2013 và 2015, thiếu may mắn để làm nên chuyện.

Cùng với THPT Nguyễn Tất Thành, THPT Phùng Khắc Khoan bây giờ được ví von là "Vua về nhì", khi cả ba lần vào chung kết đều chưa một lần đứng trên bục cao nhất. Nhưng cách mà đội bóng đến từ Thạch Thất đặt lại dấu ấn của mình ở mỗi mùa giải họ đi qua, lại thật sự đáng trân trọng.

Phùng Khắc Khải (trái) - Vua phá lưới và cũng là của hiếm ở giải bóng đá học sinh 2018

Đầu tiên, là về lối đá. Ai theo dõi thầy trò HLV Nguyễn Văn Bảy thi đấu cũng phải thừa nhận đây là một trong những đội bóng chơi quyến rũ nhất tại giải. Không chỉ mềm mại, uyển chuyển và duy mỹ, đội bóng trường Phùng Khắc Khoan còn cực kỳ hiệu quả trong tấn công. Danh hiệu Vua phá lưới với 12 bàn của chân sút Phùng Khắc Khải là minh chứng sống động nhất.

Tiếp đó là sự quan tâm đặc biệt của Ban Giám hiệu dành cho phong trào thể thao nói chung và bóng đá nói riêng của nhà trường. Đến từ ngoại thành, cơ sở vật chất còn nghèo nàn và hạn chế, nhưng bất cứ lúc nào, người ta cũng có thể cảm nhận được sự tận tâm, nhiệt huyết của các thầy cô nơi đây.

Cách sân thi đấu Tây Hồ hơn 30km, nhưng mọi buổi thi đấu của đội bóng, luôn có thành viên trong Ban Giám hiệu hiện diện như một sự động viên vô giá với các cầu thủ. Đó là điều mà không phải đội bóng nào tham gia giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội báo An ninh Thủ đô cũng làm được.

Những CĐV tuyệt vời là niềm tự hào của đội bóng đến từ Thạch Thất

Và cuối cùng, điều khiến THPT Phùng Khắc Khoan xứng đáng được trân trọng, chính là sự nhiệt thành khó tin của lực lượng cổ động viên. Trong khi nhiều cầu thủ còn đổ gục, còn bật khóc, còn buồn thiu vì thất bại trong trận chung kết... thì trên khán đài, hơn 1000 CĐV đến từ Thạch Thất vẫn hô vang tên trường, hô vang tên các cầu thủ. Không một ai bỏ về, họ nhẫn nại ở lại bên những người hùng của mình ngay cả khi thua trận.

Khi ấy, người ta mới nhận ra rằng, chiến thắng thực sự trong bóng đá đôi khi không phải là những danh hiệu, mà đơn giản chỉ là chiếm trọn được trái tim và sự tin yêu của người hâm mộ. Vậy là đủ rồi.