Thầy trò Park Hang-seo được chào đón nồng nhiệt khi về nước

ANTD.VN - Chiều nay (26-1), đội tuyển Việt Nam đã về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội), kết thúc kỳ Asian Cup 2019 được đánh giá thành công nhất lịch sử với tấm vé tứ kết cùng nhiều dấu ấn.

Hơn một ngày sau trận đấu tứ kết với Nhật Bản, 14h20 hôm nay các thành viên đội tuyển Việt Nam đã về tới sân bay Nội Bài và được chào đón nồng nhiệt.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện trực tiếp có mặt ở sân bay đón đoàn và tặng vòng nguyệt quế cho từng thành viên.

Các tuyển thủ xuống sân bay Nội Bài

Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cùng lãnh đạo Tổng cục TDTT, Liên đoàn bóng đá Việt Nam chào đón thầy trò Park Hang-seo

Đến khoảng 15h, xe buýt chở toàn đội về trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trước khi các thành viên tạm chia tay nhau để về nghỉ tết cùng gia đình. Riêng HLV Park Hang-seo sẽ ra sân Hàng Đẫy dự khán trận U22 Việt Nam - CLB Ulsan Hyundai.

Ngoài sảnh và dọc hai bên đường, hàng ngàn người hâm mộ với cờ đỏ sao vàng rực rỡ vẫy tay chào đón những "chiến binh Rồng Vàng" vừa ghi dấu ấn tại giải đấu cao nhất châu Á, mang lại niềm vui, niềm tự hào cho đất nước.

Người hâm mộ với cờ đỏ sao vàng rực rỡ đứng hai bên đường chào đón đội tuyển về nước

Chia sẻ với báo chí tại sân bay, thủ thành Đặng Văn Lâm cho biết toàn đội có chút mệt mỏi sau chặng bay dài song ai cũng rất hạnh phúc khi đội tuyển nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ.

"Gia đình đều đang chờ đón các cầu thủ trở về. Năm nay, tôi sẽ ăn tết tại Việt Nam và đây sẽ là một cái Tết vui vẻ và ấm cúng. Chúc toàn thể người hâm mộ có một kỳ nghỉ hạnh phúc, tràn đầy sức khỏe bên gia đình", thủ môn tuyển Việt Nam chia sẻ.

Thủ thành Đặng Văn Lâm có một kỳ Asian Cup xuất sắc trong màu áo ĐT Việt Nam

Tại vòng chung kết Asian Cup 2019 - giải đấu dành cho 24 đội bóng xuất sắc nhất châu Á, đội tuyển Việt Nam đã ghi dấu ấn đậm nét về nhiều mặt.

Thầy trò HLV Park Hang-seo mở đầu vòng bảng bằng sự nuối tiếc khi để cho Iraq ngược dòng thắng 3-2. Lượt trận thứ 2, đội tuyển Việt Nam thi đấu kiên cường trước ứng viên số 1 chức vô địch là Iran (thua 0-2), trước khi đánh bại Yemen 2-0 ở lượt trận cuối.

Giành quyền vào vòng 1/8 với tư cách một trong 4 đội hạng ba có thành tích tốt, thầy trò Park Hang-seo tạo địa chấn lớn nhất từ đầu giải khi đánh bại đội đầu bảng Jordan trên chấm luân lưu sau 120 phút hòa 1-1.

Tại tứ kết, dù phải đối đầu với đội bóng đẳng cấp World Cup là Nhật Bản song các tuyển thủ Việt Nam đã đầy quả cảm, mưu trí để có một trận đấu sòng phẳng. Đối phương sau đó thắng chung cuộc 1-0 nhờ quả 11m từ công nghệ VAR.

Dù thua Nhật Bản và phải dừng chân tại tứ kết, song đội tuyển Việt Nam đã chứng tỏ một đẳng cấp mới ở sân chơi châu lục, khiến bạn bè quốc tế nể phục và yêu mến, mang lại niềm vui, sự tự hào lớn cho triệu triệu người dân Việt Nam trên toàn thế giới.

Màn trình diễn ấn tượng cùng tấm vé vào tốp 8 đội mạnh nhất Asian Cup 2019 của đội tuyển quốc gia được đánh giá là mốc son mới của bóng đá Việt Nam, bên cạnh tấm HCB giải U23 châu Á 2018 và hạng tư ASIAD 2018.