Thắng tưng bừng Croatia, Pháp vỡ òa lên ngôi vô địch thế giới lần thứ hai

ANTD.VN - Ít ai có thể ngờ đội tuyển Pháp lại có thể chơi hay đến thế trong trận chung kết World Cup 2018, khi vượt qua các đối thủ khó chịu Croatia với tỉ số 4-2, qua đó ghi tên mình vào bảng vàng lịch sử thế giới với lần thứ hai đăng quang.

Bước vào trận chung kết trên sân Luzhniki, cả ĐT Pháp và ĐT Croatia đều tỏ ra vô cùng tự tin. Ngay cả khi được đánh giá yếu hơn, và cũng chưa từng thắng được đối thủ ở 5 lần đối đầu trong quá khứ, Croatia vẫn chơi đầy xông xáo và quyết tâm ngay từ thời điểm nhập cuộc trước Pháp.

Croatia (áo carô) khởi đầu tốt hơn so với Pháp

Trong khoảng 15 phút đầu tiên, bóng chủ yếu lăn bên phần sân của đội bóng áo Lam. Hàng tiền vệ của Croatia, với Modric và Rakitic, hoạt động trơn tru và nhịp nhàng, giúp các học trò của HLV Dalic hoàn toàn chiếm thế chủ động.

Trong khi đó, Pháp dường như đã lường được sức mạnh ở tuyến giữa của Croatia, nên đá với đội hình thấp, bảo đảm an toàn trước khung thành của Hugo Lloris trước khi nghĩ đến việc phản công. 

Pha đốt lưới nhà định mệnh của Mandzukic

Phải đến phút 17, Pháp mới có đợt lên bóng đầu tiên khi Mbappe leo biên phải và đột nhập vòng cấm. Nhưng cũng chỉ 1 phút sau tình huống không thành công này, bước ngoặt trận đấu đến khi Pháp có bàn mở tỉ số.

Xuất phát từ quả đá phạt của Griezmann chếch bên cánh phải, Mandzukic bật cao đánh đầu phá bóng, nhưng thật đen đủi, quả bóng lại đi ngược với ý muốn của anh, bay thẳng vào khung thành Subasic. Pháp dẫn 1-0 đầy may mắn!

Perisic thắp lại hy vọng cho Croatia

Phải nhận bàn thua không mong muốn, nhưng Croatia chẳng hề nao núng. Họ vẫn cầm bóng tự tin, sẵn sàng chơi sòng phẳng với đối thủ.

Mọi nỗ lực của đội bóng áo carô sau đó được đền đáp, khi ở phút 28, Ivan Perisic xử lý tinh tế và điệu nghệ trước vòng cấm loại bỏ Kante, trước khi tung cú sút chân trái chéo góc tung lưới Lloris, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Một bàn thắng cho thấy đẳng cấp của ngôi sao mang áo số 4.

Trong lúc mà nhiều người đã nghĩ Perisic có thể trở thành người hùng của Croatia ở trận đấu này, với tinh thần đang lên rất cao của anh và đồng đội, thì vận đen lại "mỉm cười" với ngôi sao 29 tuổi.

Trọng tài xem VAR rất kỹ trước khi quyết định cho Pháp hưởng 11m

Phút 34, Matuidi bật cao đánh đầu trong vòng cấm sau quả đá phạt góc của Griezmann bên cánh phải. Perisic trong tình huống hoàn toàn bị động, đã để bóng chạm tay đi ra ngoài đường biên ngang. 

Các cầu thủ Pháp quyết liệt yêu cầu trọng tài phải cho họ hưởng quả 11m. Và sau khoảng 3 phút, tham khảo rất kỹ VAR, trọng tài Nestor Pitana đã cho Pháp được đá penalty. Trên chấm đá phạt, Griezmann không mắc sai lầm nào, nâng tỉ số lên 2-1 cho Les Bleus.

Griezmann ghi bàn trên chấm 11m

Bước vào hiệp 2, Croatia vẫn duy trì một lối chơi máu lửa và cuốn hút. Mọi nghi ngờ về việc họ kiệt sức sau 3 trận phải đá ít nhất 120 phút bị xóa nhòa. Trong khi đó, lợi thế dẫn bàn giúp Pháp chủ động thu mình chống đỡ, cũng như chờ cơ hội phản công.

Và khi mà đối thủ còn đang say sưa tấn công mà chưa có hiệu quả, Pháp đã tung ra những "đòn chí mạng" đúng với phong cách của mình. Phút 59, sau tình huống phản công, Pogba có bóng trước vòng cấm, anh dứt điểm 2 lần trước khi đưa quả bóng vào khung thành Subasic bằng chân trái, nâng tỉ số lên 3-1 cho Pháp.

Mbappe cũng đặt dấu ấn của mình trong trận chung kết, ở tuổi 19

Rất chóng vánh, cục diện trận đấu như an bài chỉ sau đó 6 phút, khi Mbappe ghi tên mình lên bảng điện tử với cú sút xa không cho Subasic cơ hội cản phá nào. 4-1 cho Pháp và họ đã chạm một tay vào chiếc cúp vàng thế giới!

Ở những phút còn lại, Mandzukic thắp lên hy vọng cho Croatia với pha tận dụng sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Lloris phút 69, rút ngắn cách biệt còn 2-4. Nhưng đó là tất cả những gì đội bóng vùng Balkan làm được sau những nỗ lực đáng khen ngợi của mình.

Pháp bước trở lại đỉnh cao thế giới sau 20 năm tròn

4-2 cho Pháp là kết quả cuối cùng của trận chung kết. HLV Didier Deschamps trở thành người thứ ba trong lịch sử vô địch thế giới trên cương vị cầu thủ lẫn HLV, sau hai huyền thoại Mario Zagallo và Franz Beckenbauer. Xin chúc mừng Gà trống Gaulois với danh hiệu vô địch thế giới thứ hai trong lịch sử, sau lần đầu ngọt ngào cách đây đúng 20 năm!