Quang Hải chơi mờ nhạt sau scandal, Hà Nội FC có 3 điểm quý giá

ANTD.VN - Ngày 24-6, đương kim vô địch Hà Nội FC có chiến thắng quan trọng trước chủ nhà Bình Dương, qua đó thu hẹp khoảng cách với các đối thủ cạnh tranh cúp vàng V-League 2020.

Trận đấu trên sân Gò Đậu thuộc vòng 6 V-League 2020 thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông và người hâm mộ, không chỉ bởi duyên nợ hai đội bóng mà còn đến từ tiền vệ ngôi sao bên phía Hà Nội Nguyễn Quang Hải - người bị lộ thông tin đời tư cách đó một ngày.

Quả bóng vàng Việt Nam 2018 tỏ ra đầy quyết tâm ngay những phút đầu trận và cả khi phải băng đầu sau tình huống va chạm chảy máu trán với Nguyễn Tiến Linh của Bình Dương phút 28.

Quang Hải quyết tâm nhưng lại khá mờ nhạt về chuyên môn

Tuy nhiên, có vẻ như Quang Hải chưa lấy lại được cảm giác bóng cũng như tâm lý tốt nhất nên màn trình diễn của anh khá mờ nhạt.

Sau một số tình huống khống chế bóng lỗi và việt vị, phút 38, Quang Hải bỏ lỡ một cơ hội dứt điểm. Tới phút 90+8, tiền vệ số 19 vượt qua thủ môn Đức Cường nhưng trước khung thành trống, anh lại tung cú sút đưa bóng đi vọt xà.

Trở lại với diễn biến trận đấu, kể từ nửa cuối hiệp hai chứng kiến màn tăng tốc của đội khách. Phút 29, từ pha tấn công đơn giản ở trung lộ, Văn Quyết khéo léo che bóng trong vòng cấm buộc trung vệ Rabo Ali phạm lỗi từ phía sau. Trên chấm 11m, Rimario đánh bại thủ môn Đức Cường để mở tỷ số.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội tiếp tục chơi tấn công áp đảo, trong khi phải tới phút 62, Bình Dương mới có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Đáng tiếc, trước khung thành bỏ trống, Tiến Linh lại dứt điểm vô duyên, đánh mất cơ hội san hoà cho đội chủ nhà.

Phút 79, từ pha phạt góc bên cánh phải, Việt Anh băng vào đón bóng trong khu vực 5m50 đội khách, đáng tiếc trong tư thế khá thoải mái cầu thủ của Hà Nội lại dứt điểm quá hiền, để thủ môn Đức Cường hoá giải thành công.

Phút 85, Bình Dương đáp trả. Tiền đạo Toure sút phạt ở cự ly khoảng 20 mét. Thủ môn Tấn Trường không thể cứu nguy, nhưng cột dọc giúp Hà Nội thoát thua.

Trong phút bù giờ cuối cùng, Rimario hoàn tất cú đúp, giúp Hà Nội thắng chung cuộc 2-0 để vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng TP.HCM xuống còn 3 điểm trong cuộc đua vô địch.